Con trai chém mẹ già tử vong vì vào xin sữa tươi không cho

Rạng sáng Hải đi vào phòng mẹ để xin sữa tươi nhưng mẹ không cho nên Hải đã cầm dao chém mẹ mình tử vong.

Con trai chém mẹ già tử vong vì vào xin sữa tươi không cho - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày 6/1, lãnh đạo UBND thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn thị trấn này vừa xảy ra vụ án mạng con trai chém chết mẹ già.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 2h ngày 4/1, Trần Văn Hải (51 tuổi; trú khu phố Bái Trúc) tỉnh dậy vào phòng mẹ của mình là bà Nguyễn Thị T. (81 tuổi) để xin sữa tươi uống. Lúc này, bà T. không cho nên giữa 2 mẹ con xảy ra cãi vã.

Trong lúc cãi vã, Hải đã dùng dao chém mẹ mình trọng thương. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đến can ngăn, đưa bà T. đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà T. đã tử vong sau gần 1 ngày cấp cứu.

Nhận tin báo vụ việc, Công an thị trấn Tân Phong đã lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc, đồng thời bắt, tạm giữ hình sự Trần Văn Hải giao cho Công an huyện Quảng Xương điều tra.

"Gia đình nhà này thuộc diện hộ nghèo. Hải không có vợ con mà ở với mẹ. Trước đây anh này từng làm công an viên xã Quảng Tân cũ. Nhưng sau đó phát bệnh tâm thần nên nghỉ làm.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc", lãnh đạo UBND thị trấn Tân Phong nói.

 

Link báo gốc: http://ttvn.vn/doi-song/con-trai-chem-me-gia-tu-vong-vi-vao-xin-sua-tuoi-khong-cho-820206114473751.htm

Theo Trí Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang