Helen Smith, 44 tuổi, "tưởng rằng mình sẽ chết" khi bị đứa con duy nhất của cô, Sean Wilson (23 tuổi) giam cầm và đánh đập suốt 8 giờ đồng hồ vào tháng 3 năm 2020. Đứa con trai tệ bạc ấy thậm chí còn dùng điện thoại quay lại cảnh gây sốc khi hắn tự tát, đấm và bóp cổ mẹ mình.
Cuộc tấn công điên cuồng chỉ dừng lại sau khi hắn quá mệt mà ngủ thiếp đi và Helen đã có cơ hội trốn đi báo cảnh sát để rồi chính cô phải chứng kiến đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị bỏ tù 8 năm.

Hình ảnh Helen Smith, 44 tuổi, bị chính con trai bạo hành.
Giờ đây, Helen đã dũng cảm lên tiếng về sự ngược đãi mà cô phải chịu đựng để nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình.
Helen nói: "Đáng buồn thay, mọi người nghĩ rằng bạo lực chỉ xảy ra trong các mối quan hệ xã hội và hôn nhân. Nhưng nó cũng có thể xảy ra bởi bàn tay của con ruột của bạn. Tôi yêu con trai mình và không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ làm tổn thương tôi như thế này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Tôi cũng chẳng bao giờ quên được nỗi đau ấy".
Tính cách ngang bướng của Sean bộc lộ từ khi hắn mới chập chững biết đi. Đứa trẻ này "có thể nổi cơn tam bành vì những điều nhỏ nhặt nhất".

Hình ảnh Sean Wilson khi còn nhỏ.
"Tôi liên tục tự nhủ rằng thằng bé sẽ thay đổi qua thời gian. Nhưng khi lớn hơn, nó càng thường xuyên tức giận", Helen kể. "Sean cắn tôi, nhổ nước bọt vào tôi và ném mọi thứ vào tôi. Khi nó lên 3 tuổi, tôi thậm chí đã phải gửi con đến các lớp quản lý cơn giận dữ. Điều đó đến nay vẫn là một ký ức kinh khủng và tôi thực sự đã phải vật lộn với chính con trai mình".
Helen dần quen với việc bị con trai chửi bới, la hét mỗi ngày nhưng cô chỉ có thể bất lực "chịu trận".
Vào năm 2016, Sean (khi đó 17 tuổi) bắt đầu có bạn gái nhưng chính cô gái này cũng không được "miễn nhiễm" trước sự hung hăng của anh ta.
Vào tháng 5 năm 2017, bạn gái của Sean chuyển đến ở với Helen và hắn vào cuối tuần. Thế rồi một cuộc xung đột sớm nổ ra.
"Tôi nghe thấy chúng cãi nhau trong phòng khách", Helen kể lại. "Tôi lao vào và đứng giữa 2 đứa, cố gắng ngăn cản. Đột nhiên, Sean ném tôi qua bàn cà phê khiến tôi bị đập đầu vào góc bàn. Tôi ngất luôn tại chỗ. Khi tôi tỉnh lại, cảnh sát đang bắt giữ Sean và tôi cảm thấy tay mình đau ghê gớm, máu tuôn ra. Một sĩ quan cảnh sát nói với tôi rằng Sean đã đâm tôi bằng một con dao làm bếp. Sau ngần ấy năm, tôi không bao giờ ngờ rằng con trai mình lại có thể tàn ác với mình như thế được. Tôi không thể tin được".
Vào tháng 7 năm 2018, Sean đã nhận tội tội tấn công Helen tại Tòa án Woolwich Crown. Anh ta bị bỏ tù 4 năm.
"Ban đầu tôi rất tức giận nhưng sau khi thằng bé bị bỏ tù, tôi cảm thấy rất tội lỗi", Helen giải thích. "Tôi không thể ngừng nghĩ về việc con trai tôi phải ngồi tù vì tôi. Bất chấp những gì thằng bé đã làm, tôi vẫn yêu con".

Helen đã tha thứ cho con trai và thậm chí đề nghị anh ta trở lại nhà sau thời gian ngồi tù.
Sean sau đó đã viết thư cho mẹ từ trong tù để xin lỗi về vụ tấn công. Vậy là Helen bắt đầu mủi lòng và đến nhà tù thăm con trai hàng tuần.
Helen kể tiếp: "Tôi đã nói với thằng bé rằng nó cần rút ra bài học từ chuyện này và nó đã hứa với tôi rằng sẽ thay đổi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào con".
Sean được ra tù sớm vào tháng 3 năm 2020, sau 2 năm thụ án. Khi nhân viên quản chế không tìm được chỗ ở cho Sean sau khi được tại ngoại, Helen đã đề nghị được đón con về nhà mình.
"Khi Sean về nhà, thằng bé như trở thành một con người khác", Helen nói. "Nó đã có hành vi tốt nhất mà tôi từng thấy và tôi cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh con trai mình".

Nhưng chỉ một tuần sau, trong khi Helen và Sean đang ăn đồ ăn, anh ta đã yêu cầu mẹ lấy cho một chiếc nĩa. Đây chính là nguyên nhân khơi mào cho cơn ác mộng kéo dài 8 tiếng đồng hồ của Helen.
"Thằng bé ở ngay bên bếp nên tôi hỏi sao con không lấy được. Nó càu nhàu nên tôi đành phải làm theo", Helen kể lại. "Nhưng khi tôi vừa mở ngăn kéo, Sean đấm vào đầu tôi khiến tôi ngã xuống sàn. Quá kinh hoàng, tôi hỏi nó đang làm gì. Thằng bé bắt đầu tát và đấm vào đầu tôi một lần nữa. Sau đó, Sean nắm lấy hai con dao làm bếp và hét lên rằng nó vào tù là lỗi của tôi. Tôi vô cùng kinh hãi".
Sean đã nhốt mẹ mình trong bếp một cách tàn nhẫn trong nhiều giờ đồng hồ để đánh đập và hành hạ cô.
Helen nói: "Có lúc tôi năn nỉ xin vào nhà vệ sinh nhưng nó không chịu. Thế là tôi đã tiểu tiện ra quần. Cuối cùng Sean kéo tôi vào phòng khách và bóp cổ tôi. Tôi nghĩ mình sắp chết. Tàn nhẫn hơn nữa là nó dùng điện thoại quay lại toàn bộ cảnh nó tra tấn mẹ mình".
Sean chỉ dừng lại hành vi tàn ác của mình lúc 5 giờ sáng khi đã thấm mệt và buồn ngủ.
Helen điên cuồng và sợ hãi bắt đầu lục tung căn nhà để tìm chìa khóa, nhưng cô đau đớn nhận ra Sean đã nhốt cô trong đó. Cô cũng phát hiện ra con trai đã rút dây cắm điện thoại cố định, tháo pin và giấu di động của cô.
"Tôi nhận ra rằng thằng bé đã lên kế hoạch cho việc này từ trước", cô nói. "Sau khi tìm kiếm trong tuyệt vọng, cuối cùng tôi đã tìm thấy chìa khóa cửa sau ở bên cạnh ghế sofa. Tôi đi khập khiễng ra vườn và tìm thấy điện thoại di động của mình trong bụi cây. Quá hoảng loạn, tôi đã gọi cảnh sát".
Sean sau đó bị bắt lần thứ 2 tại nhà mẹ mình trong khi các nhân viên y tế điều trị vết thương cho Helen.
"Tôi bị thâm mắt và toàn thân bầm tím. Tôi rất đau đớn. Nhưng điều đau đớn hơn là chính con trai tôi đã làm điều này với tôi".
Vào tháng 12 năm 2020, Sean, 23 tuổi, phải nhận mức án 8 năm tù.
Helen giải thích: “Lần này tôi không cảm thấy tội lỗi và cảm thấy như thế là chưa đủ".
Dù vết bầm tím trên cơ thể đã mờ dần, nhưng những ký ức kinh hoàng về con trai đã khiến cô phải chịu đựng những cơn hoảng loạn và ác mộng triền miên.
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho con trai mình vì điều này. Nó là một con quái vật".

Nguồn: The Sun
Link gốc: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/con-trai-toi-la-quai-vat-loi-thu-nhan-dau-don-cua-ba-me-bi-chinh-dua-con-dut-ruot-de-ra-giam-cam-danh-dap-suot-8-tieng-162210807204801327.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.