Con vừa lọt lòng liền bị mẹ chồng mang cho em dâu, sản phụ quyết định làm một việc khiến bà ta sống không bằng chết

Việc làm quá quắt của bà mẹ chồng cuối cùng đã phải trả một cái giá thích đáng.

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây đã dậy sóng khi câu chuyện của người phụ nữ tên Tiểu Khuyên dưới đây được đăng tải.

Tiểu Khuyên sống ở vùng nông thôn, cô đã kết hôn được 3 năm và chồng cô là người cùng thôn. Khi được gả về nhà này, mọi người đều nói Tiểu Khuyên may mắn. Mẹ chồng là một người rất khéo léo, hơn nữa em trai của chồng Tiểu Khuyên lại ở rể trong một gia đình giàu có ở thị trấn kế bên.

Sau khi kết hôn, Tiểu Khuyên mới vỡ lẽ gia cảnh nhà chồng không hào nhoáng và tốt đẹp như bên ngoài vẫn tưởng. Mẹ chồng cô là một người coi trọng tiền bạc. Bà tính toán chi li, chỉ dám mua những thứ thật sự cần thiết. Thấy cô mua lọ kem dưỡng da bà cũng càm ràm là lãng phí.

Trong nhà không bao giờ có trái cây và đồ ăn vặt, mỗi tuần chỉ được ăn thịt một lần. Lúc nào hai vợ chồng thèm ăn là lại phải về nhà mẹ đẻ của cô ăn. Tiểu Khuyên thật sự cảm thấy khổ sở, đến mua giấy vệ sinh cũng phải xem thái độ của mẹ chồng.

Đang chán nản vì cuộc sống như vậy thì cô lại phát hiện mình có thai. Mẹ chồng vui ra mặt, cách mấy ngày lại mua thịt cá về tẩm bổ cho con dâu, còn nói muốn cháu đích tôn của mình mau lớn.

Tiểu Khuyên hỏi sao bà biết đứa trẻ là con trai, thì bị bà mắng là đồ miệng quạ. Cô không biết bà đang mưu tính điều gì, nhưng đó là những ngày vui vẻ nhất của cô từ khi về nhà chồng.

Rồi cũng tới ngày Tiểu Khuyên chuyển dạ, và cô đã hạ sinh con trai an toàn trong bệnh viện. Khi ra viện, mẹ chồng nói hai vợ chồng cô bắt xe về trước, bà và bố chồng thu dọn đồ đạc rồi sẽ đưa cháu về sau.

Như vậy phải bắt thêm một chiếc xe nữa, cô bỗng thấy nực cười, mẹ chồng được làm bà nội nên đã biết hào phóng rồi! Trước đây dù quãng đường 5km, bà cũng nhất định sẽ đi bộ về nhà.

Nhưng Tiểu Khuyên đợi mãi không thấy mẹ chồng về, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Đến mãi muộn mới thấy bà về nhà, nhưng không thấy bế theo con trai của mình.

Con vừa lọt lòng liền bị mẹ chồng mang cho em dâu, sản phụ quyết định làm một việc khiến bà ta sống không bằng chết - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cô hỏi mẹ chồng thì bà nhẫn tâm nói: "Tiểu Khuyên, con là một đứa hiểu chuyện. Em dâu con vì bẩm sinh đã có bệnh, không thể sinh con. Đưa con trai con cho nó, nó sẽ trả cho nhà mình 50.000 Nhân dân tệ. Một đứa trẻ mà đổi được số tiền như vậy, con nghĩ xem con làm cực khổ bao lâu mới kiếm được số tiền này!".

Lúc này Tiểu Khuyên chỉ biết khóc lóc ầm ĩ đòi con, nhưng mẹ chồng cô vẫn lạnh lùng nói: "Dù thế nào thằng bé cũng là cháu mẹ, ai nuôi mà chẳng như nhau. Nếu con cứ làm loạn lên thì hôm nay đừng có ăn cơm nữa".

Bà ta nói là làm và không cho Tiểu Khuyên ăn cơm thật. Cay đắng hơn nữa là người chồng cũng không quan tâm, cô đành phải ăn mì tôm suốt cả tháng. Mẹ đẻ của Tiểu Khuyên sức khỏe không tốt nên cô cũng không dám nói chuyện này với gia đình mình.

Tiểu Khuyên cầu xin chồng nhưng anh ta cũng thông đồng với mẹ mình. Lúc này, cô đã nghĩ thông suốt, cô nhất định sẽ làm tất cả vì đứa con của mình. Tiểu Khuyên tìm mẹ chồng và hỏi thật sự bà đã bán con trai của cô để lấy tiền thật sao? Bà ta thừa nhận và nói đã cầm tiền rồi. Cô lén ghi âm lại rồi trực tiếp tới đồn cảnh sát báo án.

Mẹ chồng Tiểu Khuyên ngay lập tức bị bắt vì tội buôn bán người. Tuy nhiên bà ta vẫn lu loa lên rằng con cháu là chuyện riêng của gia đình bà ta, cảnh sát đừng xía vào.

Một tháng sau, cuối cùng Tiểu Khuyên cũng được gặp con trai. Chồng cô vì chuyện này mà chửi mắng và yêu cầu cô tới đồn cảnh sát giải thích đó chỉ là hiểu lầm.

Thế nhưng Tiểu Khuyên đã không làm việc đó. Cô kiên quyết từ chối, cô đã căm hận người mẹ chồng tệ bạc đó và muốn bà ta phải trả giá, phải ngồi tù, sống không bằng chết vì những việc quá quắt đã gây ra.

Chồng Tiểu Khuyên nói cô quá tuyệt tình và sẽ ly hôn. Lúc này cô đã hiểu hạnh phúc hôn nhân là gì. Trong mắt cô, tình cảm vợ chồng không còn quan trọng nữa.

Tiểu Khuyên chỉ muốn nuôi nấng con trai thật tốt và dành trọn sự yêu thương cho đứa bé. Cô hiểu rằng con cái ở bên cạnh mẹ là tốt nhất, không ai có thể thay thế tình mẫu tử.

Còn về chồng cô, ly hôn thì ly hôn, cô kiên quyết không thỏa hiệp.

Sau khi câu chuyện của Tiểu Khuyên được chia sẻ, rất đông cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ cô với những lời bình luận được để lại như: "Làm tốt lắm!", "Ủng hộ cô", "Hãy nhanh chóng rời khỏi nhà đó, đừng liên quan gì đến họ thêm một ngày nào nữa", "Có câu phụ nữ thường yếu đuối nhưng mẹ thì không"….

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang