Cuộc sống bình dị trong căn nhà với những tác phẩm hòa vào thiên nhiên ở giữa rừng

Từ những điều tưởng chừng đơn giản và nhỏ nhặt ấy, những bức tranh hay tác phẩm nghệ thuật mà cô gái dành cả tâm huyết, thời gian để chăm chút và sáng tạo, mọi người đều cảm nhận được những món quà của cô mang lại cho cuộc sống.

Trần Như Bình là cô gái thế hệ 9x. Như Bình đã đến học tại trường Học viện Mỹ thuật Trung ương ở Bắc Kinh. Thêm vào đó, cô gái lại là một người có tâm hồn lãng mạn, yêu từng nhành cây, ngọt cỏ. Tất cả những loài thực vật hiện ra trước mắt cô đều có thể biến thành tác phẩm nghệ thuật vô cùng ấn tượng.

Cô gái Như Bình là người lãng mạn, yêu thiên nhiên.

Cô gái dành khá nhiều tâm huyết cho lựa chọn về một cuộc sống thanh tịnh bên hoa cỏ, núi rừng.

Ngôi nhà hoa của vợ chồng Như Bình vô cùng nổi bật với phong cách kiến trúc đương đại.

Cô gái cảm thấy yên bình và ấm áp khi sống ở không gian thiên nhiên tĩnh lặng, xanh mát.

Cô gái cảm thấy yên bình và ấm áp khi sống ở không gian thiên nhiên tĩnh lặng, xanh mát.

Sau khi tốt nghiệp, Như Bình đến quê hương của chồng, đó là một ngôi làng nhỏ ở Phúc Kiến để xây dựng cho mình một ngôi nhà hoa trong rừng, nơi cô gái có thể thỏa sức trồng cây, lang thang ở từng bóng cây, thảm cỏ để tận hưởng không khí dịu lành, trong trẻo.

Ngôi nhà hoa được xây dựng trên mảnh đất 300m², nơi được cô gái trồng xung quanh đủ loại cây và hoa. Ngay cả từng không gian bên trong nhà cũng được Như Bình ưu tiên lưu trữ các loại hoa, cành lá mà mình đã lượm lặt được trong những lúc lang thang trong rừng núi hay ngoài vườn. Cô gái thu thập tất cả và làm khô chúng. Tất cả đều sẽ là nguyên liệu tuyệt vời cho những bức tranh với màu sắc hết sức tự nhiên, sinh động và mang đến thật nhiều cảm giác thú vị cho người ngắm nhìn.

Không gian sống gần 300 m² là nơi để cô gái thỏa sức sáng tạo, trang trí bằng chính tác phẩm do mình tạo ra, tạo nên một ngôi nhà hoa như trong chuyện cổ tích.

Hoa được sấy khô theo phương pháp tự nhiên.

Góc nhỏ xanh tươi, đẹp cuốn hút với cây cỏ.

Góc nhỏ đầy nắng và hoa.

Trân trọng từng tác phẩm mình tạo ra.

Góc yêu thương ngập tràn.

Hoa baby sau khi sấy khô.

Hoa baby sau khi sấy khô.

Như Bình đã chọn lựa những gì đẹp nhất của thiên nhiên xung quanh, xử lý theo phương pháp khoa học để lưu giữ được màu trong 2 – 3 tháng, một số loại có thể lưu giữ đến 3 năm. Cũng nhờ những tác phẩm thật tinh tế ấy, cô gái được nhiều người biết đến qua cuộc triển lãm bằng tay với thực vật. Cô gái nghiên cứu thành công và giới thiệu đến mọi người cách phơi khô và bảo quản hoa, cây một cách tốt nhất.

Nhẹ nhàng trang trí từng chút một.

Cách bảo quản, phơi hoa, sấy khô đều tuỳ thuộc vào nơi thông gió, phụ thuộc vào độ ẩm của không khí để đưa ra thời gian phù hợp.

Từ những điều tưởng chừng đơn giản và nhỏ nhặt ấy, những bức tranh hay tác phẩm nghệ thuật mà cô gái dành cả tâm huyết, thời gian để chăm chút và sáng tạo, mọi người đều cảm nhận được những món quà của cô mang lại cho cuộc sống, giúp lan tỏa nhiệt huyết và tình yêu với thiên nhiên.

Theo Helino

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang