Cuộc tình gương vỡ lại lành nhiều thăng trầm của ông hoàng vật lý Stephen Hawking

Chuyện tình của Stephen Hawking và người vợ đầu tiên - Jane Wilde Hawking đã trở thành cảm hứng cho các tác phẩm điện ảnh Hollywood. Nhưng hơn hết, nó thực sự là câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi cặp đôi đã, đang và sẽ yêu nhau.

Một tờ báo từng viết: “Cuộc sống đôi khi luôn tạo ra những tình huống mà không một nhà biên kịch nào có thể tưởng tượng ra được. Nhưng tự cổ chí kim, dù có bất cứ điều gì xảy ra, thì “tình yêu” và “điều kỳ diệu” dường như là 2 thứ luôn song hành cùng nhau”. Và đó chính là những gì chính xác nhất để miêu tả về cuộc đời và câu chuyện tình yêu của nhà bác học huyền thoại Stephen Hawking.

Stephen Hawking (sinh năm 1942) là nhà vật lý học, khoa học vũ trụ được biết đến với công trình nổi tiếng Lược sử thời gian và Thuyết vạn vật trong thế kỷ 21. Không chỉ được ghi nhận bởi những đóng góp to lớn về khoa học, ông còn được thế giới ngưỡng mộ bởi ý chí, nghị lực phi thường khi vượt qua căn bệnh hiểm nghèo để tiếp tục sống và theo đuổi đam mê nghiên cứu.

Năm 1962, Hawking nhận thấy mình trở nên vụng về trong việc buộc giày và thỉnh thoảng gặp khó khăn khi nói.

Trong dịp nghỉ Giáng sinh năm 21 tuổi, chàng sinh viên Đại học Oxford được mẹ thuyết phục đi khám. Một loạt các kiểm tra đã cho thấy kết luận đáng kinh ngạc về sự tiến triển của bệnh bệnh ASL - một căn bệnh về thần kinh vận động liên quan tới hội chứng teo cơ, loại bệnh hiểm nghèo chưa tìm ra cách chữa. Chính bác sĩ cũng kết luận anh không thể sống quá 2,5 năm nữa.

Và thế là, tất cả những hứng thú của Hawking về lĩnh vực vũ trụ học, những kế hoạch cho tương lai đều trở nên vô nghĩa. Anh luôn tự giam mình trong phòng. Hawking tâm sự.

Nhưng chính trong những tháng ngày đen tối ấy, Hawking đã gặp được ánh sáng của đời mình. Đó là Jane Wilde, cô nữ sinh cùng trường mê văn chương và sùng đạo.

Cô đã cảm phục Hawking, hứa hẹn sẽ chăm sóc ông khi tình trạng sức khỏe của ông xấu đi. Và không lâu sau, cô đón nhận lời cầu hôn của Hawking trong hạnh phúc. Hawking nhớ lại: "Jane Wilde và tình yêu không điều kiện của cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Nó đã cho tôi một nguồn sức mạnh để sống".

Trong tâm trạng héo hon bởi cái chết sắp đến, những suy nghĩ của Hawking bấy giờ tập trung toàn bộ vào vị hôn thê của mình. Anh muốn cưới cô trước khi chết, nhưng quy tắc xã hội yêu cầu anh phải là người có công việc ổn định.

Ở tuổi 22, Hawking đã quyết định quên đi sự trầm cảm của mình. "Bạn cần phải đủ chín chắn để nhận thức được rằng cuộc sống không công bằng. Hãy làm những gì tốt nhất trong điều kiện của mình", sau này Hawking nói. "Bởi vậy, tôi đã bắt đầu đi làm lần đầu tiên trong đời. Ngạc nhiên thay, tôi nhận ra rằng mình thích được làm việc".

Năm 1965, Hawking công bố luận án của mình và được Cambridge trao bằng tiến sĩ. Tác phẩm này đã tạo ra sự ngưỡng mộ trên toàn thế giới về vũ trụ học và tạo ra một sự nghiệp vững chắc cho Hawking. Ngay sau khi nhận bằng tiến sĩ, ông đã kiếm được một công việc. Và ngay sau đó, ông kết hôn với Jane Wilde.

Cuộc sống của Jane và Stephen tất nhiên còn phải trải qua nhiều thăng trầm hơn thế. đã từng có những lúc Jane yếu lòng và nảy sinh tình cảm với Jonathan Hellyer Jones – một nhạc công đàn organ tại dàn nhạc nhà thờ, người rất quan tâm và ngày càng trở nên gần gũi với gia đình Hawking. Stephen Hawking hiểu những gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ của Jane và chấp nhận hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, Jane là một người vợ chung thủy và trong sâu thẳm bà vẫn dành tình yêu cho người chồng đã gắn bó với mình hơn 20 năm qua. Bà và Hellyer Jones quyết định không phá vỡ gia đình và mối quan hệ giữa hai người vẫn giữ trong sáng trong một thời gian dài.

Cũng đã từng có lúc bác sĩ hỏi Jane về việc chấm dứt các thiết bị duy trì sự sống của ông. Bà kiên quyết từ chối và ông đã sống sót, nhưng phải trải qua một ca phẫu thuật mở khí quản đòi hỏi chăm sóc điều dưỡng suốt ngày đêm và loại bỏ năng lực phát âm ít ỏi còn lại của ông.

Nhưng rồi, con thuyền tình yêu của họ đã phải đối mặt với một cơn bão thực sự khi Hawking ngày càng gần gũi một trong những y tá hỗ trợ mình là Elaine Mason. Đỉnh điểm của những giông bão là việc Hawking và Jane chính thức ly dị vào mùa xuân năm 1995, sau đó tới tháng 9 Hawking kết hôn với Elaine. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai này chẳng đưa nhà vật lý thiên tài tới thiên đường...

Một người từng chăm nom Hawking cho tờ Paris Match biết: "Lần đầu tiên tôi thay quần áo để tắm rửa cho ông, ông đã run bắn lên. Tôi hỏi ai đã đổ thứ gì đó lên ông, nhưng ông không trả lời và chị y tá đã ra dấu bằng mắt rằng tôi nên im lặng.

Sau đó, chị ta giải thích rằng vợ của Hawking vẫn thỉnh thoảng không đưa chiếc chai cho ông tiểu tiện. Và bà ta bỏ mặc ông bị ướt suốt cả ngày. Về sau, tôi đã chứng kiến điều đó. Thậm chí một lần ông đã tiểu ra quần ngay trước mặt mẹ mình. Thật đáng buồn. Thật hoàn toàn trái ngược với vẻ trầm tĩnh, sùng tín và tận tụy mà bà ta (vợ của Hawking) cố thể hiện...".

Chuyện chẳng dừng ở đó. Trong một ngày nắng nóng, một y tá đã phát hiện ông bị bỏ mặc ngoài sân với những vết phỏng nắng. Y tá này đã báo cảnh sát. Trong số thân nhân và nhân viên của Hawking, nhiều người cho biết đã thấy trên người ông những vết bầm tím, một xương ống đùi bị nứt, một cổ tay bị gãy (Hawking chỉ có thể giao tiếp được bằng tay)... Và ông cũng đã đến khám ở bệnh viện nhiều lần vì những vết thương nhỏ khác.

Hình ảnh của Stephen Hawking và Jane trong buổi giới thiệu bộ phim dựa trên cảm hứng về chuyện tình của hai người - The Theory of Everything. Dựa trên cuốn hồi ký Travelling to Infinity: My Life with Stephen của Jane Wilde, các nhà làm phim đã tái hiện cuộc đời và chuyện tình của nhà vật lý Stephen Hawing qua tác phẩm điện ảnh này.

Nhiều người cho rằng chính bản năng sinh tồn đã đẩy Hawking về phía Elaine vì nghĩ rằng Elaine là một y tá. Nhưng đó có thể cũng là sai lầm lớn của ông. Theo lời một y tá, chính Elaine đã làm gãy cổ tay của Hawking khi quẳng ông vào chiếc xe lăn. Một lần khác, trong khi cạo râu cho ông, Elaine đã gây ra một vết thương rất sâu ở cổ ông. Bà cũng đã từng có "những nhầm lẫn kỳ lạ" về thuốc men.

Năm 2006, Hawking và Elaine lặng lẽ ly dị. Từ đó, Hawking nối lại quan hệ gần gũi hơn với Jane, cũng như các con và cháu của mình. Qua bao nhiêu trở ngại, họ lại trở về bên nhau... Nhưng cuối cùng, vào những ngày trung tuần tháng 3/2018 này, một lần nữa Stephen Hawking nói lời chia tay với tình yêu lớn của cuộc đời mình. Lần này, Jane đã mất Stephen mãi mãi...

Stephen Hawking sinh ngày 8/1/1942 tại Oxford, Anh. Ông là con cả trong một gia đình có 4 anh em (em út được nhận nuôi). Bố mẹ ông, Frank và Isobel Hawking, đều là cựu sinh viên Đại học Oxford.

Ngay từ nhỏ, cậu bé Stephen Hawking đã bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với khoa học và vũ trụ. Tuy thông minh nhưng kết quả học tập của ông không mấy nổi trội. 

Năm 1964, Stephen Hawking bắt đầu nổi danh về trí tuệ thiên tài cùng tính cách đặc biệt sau bài thuyết trình công khai thách thức công trình nghiên cứu của nhà thiên văn học lừng danh Fred Hoyle và sinh viên của ông này.

Sự nghiệp nghiên cứu của ông bắt đầu phát triển nhanh chóng với các vấn đề gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học như thuyết vụ nổ Big Bang, thuyết vũ trụ tĩnh tại. Ông cũng có nhiều nghiên cứu về hố đen và phát kiến nổi tiếng. Ông nhận nhiều giải thưởng và chức vị cao như Huy chương Albet Einstein và bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Oxford.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang