Dẫn con ngày đầu đến trường mẫu giáo, cha mẹ mặt mày tái mét, thi nhau trốn chui trốn lủi vì 1 lý do "trời ơi đất hỡi"

Rồi ai làm cha mẹ cũng phải trải qua cảm giác khó tả này.

Chắc hẳn bố mẹ nào lần đầu cho con đi học mẫu giáo đều mang chung tâm trạng lo lắng: Sợ con không quen bạn mới, sợ con lạ chỗ thì quấy khóc... Nhiều em bé ở nhà vốn đã lạ người, khi phải bước vào môi trường mới sẽ có phản ứng khóc lóc, bỏ ăn là chuyện bình thường.

Mới đây, một cảnh tượng của các bậc phụ huynh khi lần đầu cho con đi học mẫu giáo đã nhận được nhiều sự đồng cảm.

Vừa đưa con đến trường, cha mẹ liền trốn đi một góc để con khỏi thấy. Mãi sau ai nấy đều quay lại, đứng thấp thỏm ngoài cửa lớp xem con có ngoan ngoãn không. Nhiều người còn phải bịt kín mặt, đứng dáng khác để con không nhận ra.

Nhìn cảnh tượng này ai cũng vừa cười vừa thương. Cho con đi học mẫu giáo thì nhẹ nhõm đấy, nhưng cũng trông ngóng con nhiều. Chỉ có tấm lòng cha mẹ mới hiểu được sự thấp thỏm này thôi!

4-5 phụ huynh đứng ngóng ngoài cửa lớp trông con. Sợ con thấy nhìn phụ huynh nào cũng như đang trốn chui trốn lủi.

      
 
   

Ngóng nhìn con tý rồi lại về thôi. Đến các ông bố cũng chỉ dám đứng từ xa thế này.

Dẫn con ngày đầu đến trường mẫu giáo, cha mẹ mặt mày tái mét, thi nhau trốn chui trốn lủi vì 1 lý do trời ơi đất hỡi - Ảnh 2.

Có người bố chỉ dám đứng từ xa nhìn vào lớp học của con.

Dẫn con ngày đầu đến trường mẫu giáo, cha mẹ mặt mày tái mét, thi nhau trốn chui trốn lủi vì 1 lý do trời ơi đất hỡi - Ảnh 3.

Thêm một level ngóng con khác: Trông qua bức tường lớn!

Dẫn con ngày đầu đến trường mẫu giáo, cha mẹ mặt mày tái mét, thi nhau trốn chui trốn lủi vì 1 lý do trời ơi đất hỡi - Ảnh 4.

Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo mà không biết trẻ con hay bố mẹ lo lắng hơn nữa.

Dẫn con ngày đầu đến trường mẫu giáo, cha mẹ mặt mày tái mét, thi nhau trốn chui trốn lủi vì 1 lý do trời ơi đất hỡi - Ảnh 5.

Nguồn: Nghệ An, Ở nhà vui quá!

 

Theo kenh14.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang