Đang ngủ trưa cùng cha, bé trai 3 tuổi thức dậy ra trước nhà thì rơi xuống dòng nước lụt chết đuối

Đang ngủ trưa cùng cha trong căn nhà bị ngập lụt, bé trai 3 tuổi ở Đà Nẵng thức dậy trước và đi ra ngoài thì không may bị rơi xuống nước, chết đuối.

Tối 17/10, ông Nguyễn Hà Nam - Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là cháu Huỳnh Thái Hoàng Q. (3 tuổi), trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Thông tin ban đầu, trưa nay, cháu Q. ngủ trưa cùng cha là anh Huỳnh Bá Th. (30 tuổi), thì bất ngờ thức dậy rồi ra phía trước nhà chơi, không may bị trượt chân ngã xuống dòng nước lũ. Thời điểm này, quanh khu vực nhà cháu Q. đang bị ngập, nước có dòng chảy xiết.

Đang ngủ trưa cùng cha, bé trai 3 tuổi thức dậy ra trước nhà thì rơi xuống dòng nước lụt chết đuối - Ảnh 1.

Bé trai tử vong thương tâm sau khi bị trượt chân xuống dòng nước lũ

Khoảng 14h40 chiều cùng ngày, anh Th. thức dậy thì không thấy con trai đâu nên tìm kiếm khắp nơi.

Nghi có chuyện chẳng lành, anh Th. hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ. Sau khoảng 1 giờ lặn tìm, mọi người đã phát hiện bé trai bị chìm dưới dòng nước lũ. Mặc dù người dân cố gắng sơ cứu, nhưng bé trai đã tử vong.

Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dang-ngu-trua-cung-cha-be-trai-3-tuoi-thuc-day-ra-truoc-nha-thi-roi-xuong-dong-nuoc-lut-chet-duoi-162201710230201603.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang