Đáng yêu các cặp vợ chồng Việt - Hàn chia nhau cổ vũ cho hai phe trận bán kết Olympic Châu Á

Hôm thứ hai vừa qua, khi đang xem trận Việt Nam và Syria, anh Lee đã ướm hỏi vợ, "nếu Hàn Quốc với Việt Nam gặp nhau thì em chọn đội nào". Chị Mai tất nhiên ủng hộ đội bóng quê nhà.

Anh Lee Byung Joo và vợ là chị Song Mai (người Sài Gòn) làm nghề kinh doanh tự do, đang sống tại Incheon (Hàn Quốc). Họ quen và yêu nhau khi anh sang Việt Nam du lịch, còn chị đang làm cho một công ty Hàn tại Việt Nam. Họ kết hôn hơn 4 năm, có một con trai hiện 3 tuổi và cuộc sống hạnh phúc. 

Vợ chồng chị Song Mai và con trai 

Vợ chồng chị Song Mai và con trai.

Hai vợ chồng cùng yêu bóng đá, thường xem cùng nhau, và đưa ra các tình huống để tranh luận. Dĩ nhiên, trận nào có Hàn Quốc anh Lee cũng không bỏ qua và luôn mong đội nhà thắng.

Hôm thứ hai vừa qua, khi đang xem trận Việt Nam và Syria, anh Lee đã ướm hỏi vợ, "nếu Hàn Quốc với Việt Nam gặp nhau thì em chọn đội nào". Chị Mai tất nhiên ủng hộ đội bóng quê nhà.

Chị đặt cược nếu Hàn Quốc thắng, chồng phải đưa vợ 50.000 won (hơn một triệu đồng). Ngược lại, nếu Việt Nam thắng, vợ đưa cho chồng 50.000 won.

Đoạn chia sẻ vui của chị Song Mai.

Đoạn chia sẻ vui của chị Song Mai.

Ban đầu anh Lee không đồng ý, vì thấy ý kiến của vợ đưa ra khá kỳ quặc. Khi nghe chị giải thích, "nếu Việt Nam thắng, vợ thua vợ vẫn vui. Khi Hàn Quốc thắng, chồng phải bỏ tiền chồng vẫn vui, phải không", vậy là anh đồng ý ủng hộ cho Việt Nam, và mong sớm đến trận đấu để có tiền tiêu vặt.

Gia đình chị Trang (Hà Nội) cũng có cuộc tranh luận vui trước trận bóng chiều nay, chỉ vì nhân khẩu có cả người Việt và Hàn.

Ban đầu, anh Hong Soo Bin (chồng chị) vì nịnh vợ nên tuyên bố ủng hộ cho Việt Nam. Cậu con trai nói không công bằng, nên anh quay ra ủng hộ đội nhà Hàn Quốc, thì con gái lại không chịu. Cuối cùng, gia đình thống nhất chia hai phe. Con trai với bố thì phe Hàn, con gái với mẹ thì Việt Nam. Hai bên ước định bên thua phải bỏ tiền mua bia, đồ nhậu về cả nhà chung vui.

Anh Hong Soo Bin, chị Trang và hai con.

Anh Hong Soo Bin, chị Trang và hai con.

Có chồng người Hàn, chị Ngô Thị Ngọc Mai (Hoài Đức, Hà Nội) lại bị anh xã "lườm nguýt" khi mấy hôm nay ngày nào chị cũng nhắc "Việt Nam vô địch", đồng thời còn sắm cờ và băng đô sao vàng cho con gái để hai mẹ con cùng cổ vũ.

"Anh xã về phe đội quê nhà, định lôi kéo vợ nhưng đâu được", Mai cho biết. Dù vậy, chị vẫn chuẩn bị sẵn sườn nướng kiểu Hàn và kimbap cho cả nhà dùng trong bữa tối 3 người chia hai phe cổ vũ.

 

Theo doisong.vnexpress.net

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang