Một năm nữa sắp trôi qua. Năm 2021, một năm đầy những chết chóc, li biệt bởi đại dịch Covid-19, để lại trong mỗi chúng ta cả một đoạn ký ức không mấy vui vẻ. Thế nhưng, hãy tạm quên đi những nỗi đau, những nỗi buồn đó để nhìn lại những khoảnh khắc ấm áp bởi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình người luôn tồn tại. Những bức ảnh dưới đây sẽ minh chứng cho điều đó!
1. Vì không được chúc phúc từ phía cha mẹ, Andrew và Marlee Kent đã tự tổ chức một tiệc cưới nho nhỏ trên bến tàu tại hồ Tahoe, California, Mỹ vào hồi tháng 3. Tuy nhiên một sự cố đã xảy ra khiến mọi người đầy bối rối. Khi chú rể cầm chiếc nhẫn kim cương và trao cho cô dâu của mình, anh đã không may làm rơi chiếc nhẫn xuống hồ qua một khe hở trên bến tàu.
Thế nhưng, sau đó, với sự giúp đỡ của Phill Abernathy, một thợ lặn biển mà họ tình cờ tìm thấy trên nhóm Facebook Tahoe Scuba Diving, một ngày sau buổi lễ, cả hai đã tìm lại được chiếc nhẫn hẹn ước của mình.

2. Bà Evelyn Shaw đã không dám ôm cháu mình trong suốt một năm do đại dịch COVID-19. Ngay cả sau khi tiêm mũi vaccine hai tuần, bà vẫn cảm thấy lo lắng trong việc tiếp xúc với các thành viên trong gia đình vì những e ngại về dịch bênh. Vì vậy, các bác sĩ đã nghĩ ra một cách để giúp bà Shaw cảm thấy thoải mái hơn, họ đã kê một đơn thuốc. Đó là đơn thuốc đặc biệt, đơn thuốc tinh thần. Trên đơn thuốc viết: "Bà được phép ôm cháu gái của mình".

Laura Shaw Frank và Ateret, con gái của bà Shaw, trong một cuộc phỏng vấn với Insider, cho biết: "Chúng tôi đứng cách mẹ tôi 2 mét và đưa cho bà ấy đơn thuốc. Sau khi đọc tờ giấy ấy, bà đã bật khóc. Và rồi chúng tôi nhau, tất cả chúng tôi đều bật khóc. Đó là một khoảnh khắc thực sự tuyệt vời".
Sau khi Laura Shaw đăng tải đoạn video lên Twitter, nó đã được lan truyền với tốc độ nhanh chóng.
3. Oksana Chusovitina, một vận động viên thể dục dụng cụ 46 tuổi đến từ Uzbekistan, đã khiến cả thế giới phải nể phục bởi sự đam mê và tình yêu của cô dành cho thể thao.
Oksana đã 8 lần liên tiếp tham gia Thế vận hội Olympic, lần đầu tiên là Olympic 1992, nơi cô đã cùng đồng đội mang về cho nước nhà tấm huy chương vàng danh giá nhất. Lần thứ 2 cô giành được giải là Olympic 2008 khi đại diện cho Đức tham gia tranh đấu.

Olympic Tokyo 2020 (được tổ chức năm 2021) là lần thứ 8 Oksana tiếp tục niềm đam mê của mình. Thế nhưng với số điểm không đạt tại vòng loại, cô đã không thể có tấm vé bước vào vòng chung kết. Thế nhưng tất cả những gì mà người phụ nữ 46 tuổi ấy dành cho thể thao đã khiến tất cả mọi người phải xúc động. Trên trang Twitter, khi Chusovitina cúi đầu sau vòng loại, Liên đoàn Thể dục dụng cụ Quốc tế đã viết rằng: "Không một ai có thể ngăn cản sự xúc động của mình".
4. Cũng tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2021, một khoảnh khắc chiến thắng lay động lòng người đã được lan tỏa. Mutaz Essa Barshim, vận động viên nhảy cao đại diện cho Qatar và Gianmarco Tamberi, đại diện cho Ý, đã đồng ý chia sẻ một tấm huy chương vàng, đồng ý chia sẻ chiến thắng của mình. Ở lượt trận chung kết, cả hai đều hoàn thành cú nhảy 2,37 mét nhưng không vượt qua mốc tiếp theo. Thay vì thi đấu hiệp phụ, Barshim và Tamberi đã quyết định san sẻ chiến thắng của mình cho đối phương.
Phỏng vấn với Associated Press, Tamberi nói: "Chiến thắng thật tuyệt vời, nhưng nó còn tuyệt vời hơn khi được chia sẻ với người khác mà người đó lại là đối thủ của mình. Thực sự thật kỳ diệu".

Barshim cũng vui mừng không kém với kết quả này, anh nói rằng cả anh và Tamberi đều đã có một màn trình diễn xứng đáng với huy chương vàng.
5. Tom Daley, một vận động viên bơi đồng tính nam đã có những lời phát biểu đầy xúc động trước toàn thể người hâm mộ thể thao trong Thế vận hội Olypic Tokyo sau chiến thắng đầy thuyết phục của mình và đồng đội.
Daley và đồng đội của anh, Matty Lee, đã chiến thắng trận chung kết ở giải 10 mét đồng bộ nam diễn ra vào ngày 26 tháng 07.

Phát biểu trước báo giới sau chiến thắng của mình, Daley nói rằng anh hy vọng chiến thắng của mình sẽ khiến những người trẻ trong cộng đồng LGBT thấy rằng "chúng ta có thể đạt được bất cứ điều gì"
"Tôi hy vọng bất kỳ người LGBT nào ngoài kia có thể nhận thấy rằng dù bạn đã và đang cảm thấy cô đơn như thế nào, bạn vẫn không đơn độc và bạn có thể đạt được bất cứ điều gì. Gia đình của bạn luôn luôn ở đây và sẵn sàng hỗ trợ bạn", Daley nói.
Anh cũng nói thêm: "Tôi vô cùng tự hào khi nói rằng tôi là một người đồng tính nam và tôi là một nhà vô địch Olympic. Tất cả những điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi".
6. Vào tháng 9, người dẫn chương trình Steve Burns của chương trình dành cho thiếu nhi nổi tiếng "Blue's Clues", đã đăng tải một đoạn video gửi tới những khán giả, những người hâm mộ mà hiện giờ họ đã trở thành người lớn, để giải thích cho việc rời đi đột ngột của anh ấy, đồng thời truyền tải một thông điệp rằng: "Tôi không bao giờ quên các bạn".

"Tôi không bao giờ quên bạn, và tôi rất vui vì chúng ta vẫn là bạn", Steve nói trong đoạn video. USA Today gọi đoạn video đó của Steve là "cái ôm lớn mà tất cả chúng ta đều cần".
7. Royce và Frankie King là một cặp vợ chồng, họ kết hôn với nhau vào năm 1944. Khi đó, vì điều kiện không cho phép nên cả hai không có thời gian để lên kế hoạch cho một đám cưới hoành tráng hay chụp ảnh. Vì thế, vào ngày kỷ niệm 77 năm ngày cưới của hai ông bà, các nhân viên tại Viện dưỡng lão St. Croix ở Iowa đã giúp họ tái hiện lại lễ cưới của những năm 1940 và chụp cho họ những bức ảnh cưới mà họ chưa từng có.

"Thật khó để kìm được nước mắt sau ống kính khi chứng kiến những cảm xúc mà ông bà Royce và Frankie King dành cho nhau. Chúng tôi đã dùng tất cả tình yêu và lòng trắc ẩn của mình để thực hiện đám cưới này", nhiếp ảnh gia và cũng là nhân viên của St. Croix, Hilary Michelson, cho biết. "Ở St. Croix, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình vì bệnh nhân và gia đình của họ để đảm bảo rằng với họ, mỗi ngày và mỗi ký ức đều có giá trị".
8. Vào năm 2012, cả thế giới đã vô cùng phẫn nộ khi hai tác phẩm "Head of a Woman" của Pablo Picasso và "Stammer Windmill" của Piet Mondrian đã bị đánh cắp từ Bảo tàng Quốc gia Athens trong một vụ trộm kéo dài bảy phút.

Tuy nhiên, theo ARTNews, vào hồi tháng Hai, cảnh sát Hy Lạp tìm ra được một manh mối rằng bức tranh của Picasso vẫn còn ở Hy Lạp và đang bị trao đổi với mức giá 20 triệu đô la trên thị trường bất hợp pháp. Các nhà chức trách sau đó đã lên kế hoạch thu hồi bức tranh ở thị trấn Keratea, Đông Attica và đưa một nghi phạm vào tạm giữ.
ARTNews đưa tin vào tháng Hai rằng cảnh sát nhận được một mẹo rằng bức tranh của Picasso vẫn còn ở Hy Lạp với mức giá 20 triệu đô la trên thị trường bất hợp pháp. Các nhà chức trách sau đó đã thu hồi bức tranh ở thị trấn Keratea, Đông Attica và đưa một nghi phạm vào tạm giữ, theo The Washington Post.
Nguồn: WP
Link gốc:https://phapluat.suckhoedoisong.vn/dau-chi-co-tang-thuong-chet-choc-2021-cung-de-lai-cho-chung-ta-nhung-khoanh-khac-am-ap-the-nay-ma-162212612204826454.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.