“Đầu người” bất ngờ bay lơ lửng giữa không trung gây khiếp sợ, sự thật sau đó được tiết lộ mới khiến mọi người "hoàn hồn"

Người dân Tokyo được một phen kinh hãi khi bất ngờ thấy chiếc “đầu người” bay lơ lửng trên bầu trời.

Vào ngày 16/7, người dân Tokyo, Nhật Bản bất ngờ khi thấy một chiếc "đầu người" bay lơ lửng trên trời, nhưng khi quan sát kỹ hơn, họ nhận ra đó thực chất là một chiếc khinh khí cầu khổng lồ.

Nhật Bản: Siêu kinh dị, “đầu người” bay lơ lửng giữa không trung khiến người dân hết hồn - Ảnh 1.

Chiếc khinh khí cầu hình mặt người khiến ai cũng hoảng hồn.

Khi tìm hiểu, hóa ra chiếc khinh khí cầu này là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên Masayume. Masayume là dự án được tài trợ bởi chính quyền Tokyo và Hội đồng Nghệ thuật Văn hóa Lịch sử Tokyo. 

Đây cũng là một phần của lễ hội "Tokyo Festival Special 13" kết hợp với Thế vận hội Tokyo Olympic. Sau 1 năm bị trì hoãn, cuối cùng chiếc khinh khí cầu cũng xuất hiện vào ngày 16/7 với hình dạng một "khuôn mặt của ai đó" trên bầu trời.

Khinh khí cầu khổng lồ này cao tương đương độ cao 7 tầng tòa nhà, hướng của khuôn mặt có thể thay đổi, được trưng bày từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối tại một vị trí cố định ở công viên Shibuya.

Nhật Bản: Siêu kinh dị, “đầu người” bay lơ lửng giữa không trung khiến người dân hết hồn - Ảnh 2.

Khinh khí cầu khổng lồ này được trưng bày ở công viên Shibuya.

Masayume là một dự án trưng bày rất nhiều khuôn mặt trên thế giới. Mặc dù khuôn mặt này có thật ngoài đời, nhưng để bảo vệ quyền riêng tư, nhóm tạo ra đã không tiết lộ tuổi, giới tính và cả quốc tịch.

Được biết, chiếc khinh khí cầu khuôn mặt người này lấy cảm hứng từ giấc mơ của nữ nghệ sĩ nổi tiếng Haruka Kojin khi còn đang học phổ thông. Cô là một thành viên trong đội nghệ thuật đương đại ở Tokyo.

Trên thực tế, dự án này không được thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm xuất hiện, nhằm thực hiện hóa quan điểm mà các thành viên trong đội nghệ thuật đương đại gửi gắm: "Chúng tôi muốn thông qua tác phẩm này truyền tải đến mọi người một trải nghiệm độc lập về mỗi người mà mình đã từng gặp".

Nhật Bản: Siêu kinh dị, “đầu người” bay lơ lửng giữa không trung khiến người dân hết hồn - Ảnh 3.

Dự án khinh khí cầu này mang nhiều ý nghĩa.

Haruka Kojin nói: "Masayume là một tác phẩm mà bạn có thể chia sẻ ở bất cứ đâu mà không cần phải tụ tập lại cùng một nơi. Tôi muốn các bạn gặp nhau theo nhiều cách khác nhau, có thể thông qua các phương tiện truyền thông, tin nhắn hoặc gặp trực tiếp…"

Aragami Akika, một thành viên khác của đội nghệ thuật đương đại này cho biết: "Thật giống như một phép màu khi có thể hoàn thành tác phẩm này trong thời điểm đại dịch. Tôi hy vọng mọi người có thể cùng nhau ngắm nhìn chiếc khinh khí cầu độc đáo này, nó cũng có thể truyền cảm hứng cho một điều gì đó thông qua trí tưởng tượng".

Mặc dù chiếc khinh khí cầu này mang nhiều ý nghĩa, tuy nhiên hình dáng của nó thực sự khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhiều người dân nói rằng, họ thấy nó cứ bay lơ lửng cả ngày trên không trung, làm họ rất sợ hãi và cảm giác có thể gặp ác mộng.

Nguồn: Ettoday, Prtimes

 

 

Link gốc: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dau-nguoi-bat-ngo-bay-lo-lung-giua-khong-trung-gay-khiep-so-su-that-sau-do-duoc-tiet-lo-moi-khien-moi-nguoi-hoan-hon-162211607220723753.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang