Giữa "tâm dịch" Đà Nẵng, hình ảnh chiến sĩ công an chào con gái qua cửa kính gây xúc động

Hai cha con không thể tiếp xúc gần mà chỉ có thể giao tiếp từ xa bằng những kí hiệu đặc biệt.

Mới đây, hình ảnh một chiến sĩ công an tạt qua nhà, thăm con gái nhỏ qua lớp của kính được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. 

Vì đặc thù công việc trong mùa dịch Covid-19, nhiều chiến sĩ công an làm việc trong khu vực cách ly phòng dịch không thể gần gũi với gia đình. Người cha trong hình ảnh này cũng vậy. Anh chỉ có thể chạy xe qua nhà, thoáng nhìn con qua lớp cửa kính. Trong thời điểm này, một cái ôm với con gái cũng là quá xa xỉ với những người đang làm nhiệm vụ như anh.

Bé gái đứng trong nhà cũng không thể giao tiếp bình thường với cha như thường ngày. Hai cha con nói chuyện với nhau bằng cách dùng tay ra hiệu.

Giữa tâm dịch Đà Nẵng, hình ảnh chiến sĩ công an chào con gái qua cửa kính gây xúc động - Ảnh 1.

Hai cha con chào nhau bằng kí hiệu "ok"

Giữa tâm dịch Đà Nẵng, hình ảnh chiến sĩ công an chào con gái qua cửa kính gây xúc động - Ảnh 2.

Cuộc gặp chóng vánh qua lớp kính, khẩu trang và đoạn dây khoanh vùng cách ly

Giữa tâm dịch Đà Nẵng, hình ảnh chiến sĩ công an chào con gái qua cửa kính gây xúc động - Ảnh 3.

Chiến sĩ công an phải quay lại làm nhiệm vụ

Hình ảnh này được người mẹ chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Cũng giống như chị, nhiều dân mạng bày tỏ sự xúc động, nghẹn ngào khi chứng kiến tình cảm cha con bị dịch bệnh cách ngăn.

Được biết, người cha trong hình ảnh trên công tác tại Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Anh đang làm nhiệm vụ kiểm soát và đảm bảo an ninh tại những điểm cách ly và không về nhà trong thời gian này.

Theo chia sẻ của người mẹ, hai bố con thường gọi nhau qua Facetime cho đỡ nhớ. Lần này, chồng chị cũng chỉ tranh thủ chạy qua nhà để nhìn con rồi phải quay về làm nhiệm vụ ngay.

Link bài gốc

Theo Tri Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang