Hà Nội mát lạnh những ngày thật thu, sao không tạm gác hết âu lo lại mà tận hưởng đi!

Vậy là mùa được nhiều người Hà Nội mong chờ nhất lại tới rồi.

Không phải tự nhiên mà có nhiều người bảo "thích mùa thu nhất", đặc biệt là mùa thu Hà Nội. Giữa cái thời tiết se se lạnh, làm gì cũng thấy thật dễ chịu. Không còn khó chịu bởi cái nóng của mùa hè, cũng không lo khô da, nẻ môi vì sự hanh hao của mùa đông. Trời mùa thu vừa có nắng nhẹ vàng ươm, vừa có gió hiu hiu mát, còn gì thích hơn thế chứ?

Mấy ngày nay, thu lại về Hà Nội rồi đấy!

Hà Nội mát lạnh những ngày thật thu, sao không tạm gác hết âu lo lại mà tận hưởng đi! - Ảnh 1.
Hà Nội mát lạnh những ngày thật thu, sao không tạm gác hết âu lo lại mà tận hưởng đi! - Ảnh 2.
Hà Nội mát lạnh những ngày thật thu, sao không tạm gác hết âu lo lại mà tận hưởng đi! - Ảnh 3.

Hà Nội vào những buổi sáng thu thật là thu thế này, làm gì cũng thấy thích.

Sáng sớm, phố phường bình yên đón những cơn gió mát se se. Mấy cụ già vẫn chăm chỉ tập thể dục ngoài công viên, nhưng cảm giác dễ chịu hơn mấy phần. Tụi nhỏ đạp xe hối hả đến trường, trước khi đi mẹ cũng không quên gọi với theo, nói mặc thêm chiếc áo khoác mỏng cho khỏi lạnh.

Ở mấy hàng xôi sáng, người qua kẻ lại tấp nập. Chị bán xôi thoăn thoắt đôi tay thái đỗ, lấy hành, lấy ruốc cho khách. Bát xôi xéo tự nhiên hôm nay ngon hơn gấp bội. Chính là bởi cái thời tiết này đó!

 
 
 
 
 
 

Sáng đến cơ quan, ai cũng phải thốt lên vài lần: "Trời hôm nay đẹp quá!", và thế là lại cái điệp khúc quen thuộc "không đi chơi thì thật có lỗi với thời tiết" dù chỉ là nói đùa với nhau. 

Mà nghĩ cũng có lỗi thật, thế là tranh thủ giờ nghỉ trưa, lại kéo nhau ra ngoài đi ăn, rồi tranh thủ ngồi cafe, cà kê thêm đôi chút. Trời đẹp thế, chỉ muốn hít trọn cái bầu không khí mát mẻ này, hứng trọn những ánh nắng đẹp đẽ này, và ngắm trọn bầu trời trong xanh đầy mây kia...

Hà Nội mát lạnh những ngày thật thu, sao không tạm gác hết âu lo lại mà tận hưởng đi! - Ảnh 5.
Hà Nội mát lạnh những ngày thật thu, sao không tạm gác hết âu lo lại mà tận hưởng đi! - Ảnh 6.
 
  

Phố phường trở mình, lòng người lại hân hoan đón một mùa thu mới. Năm nào cũng có mùa thu, nhưng cảm giác đón chờ thu về luôn khiến người ta cảm thấy bồi hồi xen lẫn hào hứng và thích thú.

Bạn ơi, trời đẹp thế này, chẳng phải nên tạm gác âu lo lại mà tận hưởng đi hay sao!

Hà Nội mát lạnh những ngày thật thu, sao không tạm gác hết âu lo lại mà tận hưởng đi! - Ảnh 8.
Hà Nội mát lạnh những ngày thật thu, sao không tạm gác hết âu lo lại mà tận hưởng đi! - Ảnh 9.
 
 
  
 
 

 

Theo kenh14.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang