Hàng xóm kể vụ hai thi thể bị đổ bê tông: Trong nhà đầy chai thủy tinh, xác phân hủy bốc mùi hôi thối

Một người chứng kiến hiện trường từ đầu chia sẻ, tối hôm qua khi phá cửa vào, trong nhà chứa thi thể 2 nạn nhân các bình thủy tinh vứt xung quanh. Mùi hôi thối lan khắp nơi khi bê tông được đập ra.

Đến chiều 16/5, hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn tập trung tại khu vực ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Hàng xóm kể vụ hai thi thể bị đổ bê tông: Trong nhà đầy chai thủy tinh, xác phân hủy bốc mùi hôi thối - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Hàng xóm kể vụ hai thi thể bị đổ bê tông: Trong nhà đầy chai thủy tinh, xác phân hủy bốc mùi hôi thối - Ảnh 2.

Hiện trường rất gần trạm y tế và công an xã Hưng Hòa.

Ngôi nhà trong một con hẻm tại khu vực này là nơi vừa phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông, 1 người trong trụ tròn bên ngoài, người còn lại nằm ở bồn nước. Vụ việc gây xôn xao đến nỗi nhiều người cách rất xa hiện trường cũng tìm đến.

Đáng chú ý, đa số người sống xung quanh đều cho biết không hề biết những người thuê nhà này là ai vì chủ thay đổi nhiều lần. Mãi cho đến khi sự việc xảy ra họ cũng không qua lại.

Hàng xóm kể vụ hai thi thể bị đổ bê tông: Trong nhà đầy chai thủy tinh, xác phân hủy bốc mùi hôi thối - Ảnh 3.
Hàng xóm kể vụ hai thi thể bị đổ bê tông: Trong nhà đầy chai thủy tinh, xác phân hủy bốc mùi hôi thối - Ảnh 4.

Xe cứu thương nhích từng chút trước dòng người chen chúc tại hiện trường.

Bà Lê Thị Mẻ (78 tuổi, gốc Thanh Hóa), sống ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng 35 năm chia sẻ, ngôi nhà trên đã được xây khoảng 10 năm.

"Tôi nhớ chủ đầu tiên là vợ chồng ông Thuận làm nghề buôn mủ cao su. Sau đó họ bán lại cho ông T. làm công nhân. Rồi ông T. lại tiếp tục bán cho một người khác để về ở gần cha mẹ. Qua 3-4 đời chủ lạ nên tôi không còn qua lại nữa".

Hàng xóm kể vụ hai thi thể bị đổ bê tông: Trong nhà đầy chai thủy tinh, xác phân hủy bốc mùi hôi thối - Ảnh 5.

Hiện trường được rào chắn từ rất xa.

Kể lại sự việc, bà Mẻ cho biết trước giờ khu vực này rất yên tĩnh. Đến 7 giờ tối 15/5, khi đang ăn cơm bà nghe bốc mùi rất lạ nên cứ chạy ra, chạy vô mãi, lát sau thì nhiều người kéo đến rất đông mới biết là có án mạng.

Hàng xóm kể vụ hai thi thể bị đổ bê tông: Trong nhà đầy chai thủy tinh, xác phân hủy bốc mùi hôi thối - Ảnh 6.

Bà Mẻ kể lại những gì chúng kiến.

"Ngày chú T. vừa bán nhà có một chiếc xe hơi, rồi sau đó một thời gian nhà đó kéo bạt che kín. Giờ mới thấy lạ. Tôi không hiểu sau người mua nhà lại không xem kỹ đã đặt cọc. Hôm qua nữa nếu đồng ý mua là chồng tiền hết rồi" - bà Mẻ nói.

Một người chứng kiến hiện trường từ đầu chia sẻ, tối hôm qua khi phá cửa vào, trong nhà chứa thi thể 2 nạn nhân các bình thủy tinh vứt vương vãi xung quanh. 

Hàng xóm kể vụ hai thi thể bị đổ bê tông: Trong nhà đầy chai thủy tinh, xác phân hủy bốc mùi hôi thối - Ảnh 7.

Người dân bao quanh xe cứu thương chở thi thể thứ hai đi.

Hàng xóm kể vụ hai thi thể bị đổ bê tông: Trong nhà đầy chai thủy tinh, xác phân hủy bốc mùi hôi thối - Ảnh 8.

Một phụ nữ cho biết đã thấy giòi bò khi thi thể được mang ra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phong tỏa kín. Kể cả phóng viên cũng không được đến gần ghi nhận. Nhìn từ xa thấy các khối bê tông đập vương vãi trước cổng ngôi nhà. Mùi hôi vẫn còn bốc lên.

Hàng xóm kể vụ hai thi thể bị đổ bê tông: Trong nhà đầy chai thủy tinh, xác phân hủy bốc mùi hôi thối - Ảnh 9.
Hàng xóm kể vụ hai thi thể bị đổ bê tông: Trong nhà đầy chai thủy tinh, xác phân hủy bốc mùi hôi thối - Ảnh 10.

Công an khám nghiệm hiện trường

Đến 14 giờ chiều, chiếc xe cứu thương đưa thi thể thứ hai khỏi hiện trường. Một phụ nữ cố chạy theo xe chở thi thể để nhìn chợt khựng lại rồi hốt hoảng cho biết thi thể đã phân hủy, có dòi và mùi rất ghê rợn.

Hiện tại, hiện trường vẫn đang được công an khu vực bảo vệ.

 

Theo Trí thức trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang