Hành khách chui gầm ghế để ngủ trong những chuyến tàu Tết

Nằm kín lối đi, ôm chân nhau ngủ, ngủ dưới gầm ghế, ngủ trước cửa nhà vệ sinh... muôn cảnh khổ trên các chuyến tàu từ Sài Gòn về quê ăn tết.

Chuyến tàu tết SE16 từ ga Sài Gòn đưa hành khách về quê ở các tỉnh miền trung ăn tết, khởi hành sáng 23 (âm lịch) đông đúc người.

Các vị trí ngồi trên tàu đều chật kín hành khách, khách mua vé ghế phụ thì ngồi chui rúc ở các lối đi, ở các cửa lên xuống của tàu, thậm chí ngồi  trước cửa nhà vệ sinh trên tàu. Khoảng trống nào ở các toa cũng được tận dụng để làm nơi ngồi, chỗ ngủ qua đêm.

Tại một khoảng trống nhỏ giữa hai toa vé ngồi cứng trên tàu này, một người phụ nữ hì hục lót khăn, trải chiếu làm chỗ ngủ cho cả hai mẹ con.

Thiếu chỗ nghỉ, nhiều người đành chui xuống gầm ghế nằm dưới chân người khác. 

Chị cho biết mua ghế phụ trên tàu để về quê ăn tết, các chỗ trên tàu đều kín người ngồi nên chọn khoảng trống ở hai toa để làm chỗ ngủ qua đêm cho cả hai mẹ con.

Những đứa trẻ theo cha mẹ đi tàu về quê ăn tết thiếu không gian sinh hoạt thì tìm đến chỗ trống ở các cửa ra vào toa để đọc sách.

Nữa đêm, nhiều người mua ghế phụ không có chỗ ngủ thì nằm ở lối đi, nằm dưới gầm ghế, hay ôm chân người khác để ngủ. Những đứa trẻ theo mẹ nằm dưới gầm ghế thỉnh thoảng khóc thét vì giật mình khi có người đi qua. Các chỗ để đồ trên toa tàu, hành lý cũng được xếp dành kín.

Lối đi trên tàu chen chúc người ngồi, nằm

Nhiều người mua ghế phụ chọn một khoảng trống giữa hai toa tàu, làm nơi nghỉ ngơi, vì các chỗ đều kín người ngồi 

Có khoảng trống trên tàu là có người ngồi, kể cả trước nhà vệ sinh trên tàu 

Chen chúc ở ngay lối lên xuống các toa tàu 

Ôm chân nhau ngủ 

Ôm con ngủ dưới gầm ghế

Chen chúc trên tàu về quê ăn tết, người ngồi trên, người nằm dưới ghế

Thiếu chỗ sinh hoạt, những đứa trẻ theo cha mẹ đi tàu về quê ăn tết tìm các khoảng trống giữa hai toa để đọc sách

Chen chúc trên tàu về quê ăn tết 

Hành khách nằm tràn cả ra lối đi trên tàu về quê ăn tết

Ga tàu chật cứng người về quê ăn tết 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang