Hiện trường phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi ở Nghệ An: Sữa, xúc xích đặt cạnh thi thể, tay chân bị trói, băng keo bịt kín mặt

Bên cạnh thi thể bị trói chân tay, băng keo bịt kín mặt còn có sữa và xúc xích” anh T. người cùng lực lượng chức năng kiểm tra thi thể nạn nhân cho biết.

Hiện trường phát hiện bé Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi) là khu vực rừng keo tràm thuộc Tiểu đội Thanh niên xung phong ở xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Anh T. (trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) người cùng lực lượng chức năng kiểm tra thi thể của cháu bé cho biết "tại hiện trường, cháu bé bị trói chặt chân tay. Miệng và đầu nạn nhân bị bịt kín bằng một đoạn băng keo dài khoảng 6 mét. Một chiếc áo len được trùm lên đầu. Cạnh thi thể còn có bánh, xúc xích và sữa".

Hiện trường phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi ở Nghệ An: Sữa, xúc xích đặt cạnh thi thể, tay chân bị trói, băng keo bịt kín mặt - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng- Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thông tin, "Qua camera an ninh xác định Đào Ngọc H. (17 tuổi, hàng xóm nạn nhân), học sinh lớp 11 là người tiếp xúc cuối cùng với cháu Đ. nên đã triệu tập. H. đã thừa nhận và dẫn lực lượng chức năng tới khu vực giấu cháu bé. Tuy nhiên, khi tới thì cháu bé đã tử vong".

Cũng theo đại tá Hùng, nam sinh khai do nghiện các trò chơi điện tử nên đã giấu bé trai 5 tuổi sau đó tự giải cứu như để lập công. Tuy nhiên, khi gia đình và cơ quan chức năng tỏa ra khắp nơi tìm kiếm, H. sợ nên không dám đưa cháu bé về nên xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện trường phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi ở Nghệ An: Sữa, xúc xích đặt cạnh thi thể, tay chân bị trói, băng keo bịt kín mặt - Ảnh 2.

Gia đình lập ban thờ cho cháu Đ..

Hiện trường phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi ở Nghệ An: Sữa, xúc xích đặt cạnh thi thể, tay chân bị trói, băng keo bịt kín mặt - Ảnh 3.

Người thân đau đớn ngã quỵ bên bàn thờ cháu Đ..

Qua kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nạn nhân không có dấu hiệu bị sát hại, không có vết thương trên cơ thể. Rất có thể bé Đ. tử vong do bị đói, khát suốt nhiều giờ.

Trước đó, chiều ngày 7/6, bé Đ. xin bố sang nhà hàng xóm chơi rồi mất tích bí ẩn.

Gia đình anh Hồ Văn Tụ (bố cháu Đ.) tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức nên trình báo với cơ quan chức năng.

Đến chiều ngày 9/6, thi thể cháu Đ. được phát hiện trong ngôi nhà hoang trong tình trạng 2 tay bị trói.

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang