Hoàn cảnh éo le của nữ sinh chống dịch ở TP.HCM không thể về chịu tang cha

Chủ tịch UBND xã Thượng Lan chia sẻ, nhà em Dương Thị Anh có 5 anh em thì 3 người con trai đã qua đời.

Bác sĩ Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) sáng nay 22/7 chia sẻ trên tờ Người lao động, sinh viên Dương Thị Anh (lớp cử nhân xét nghiệm 11, Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương) đột ngột nghe tin cha là ông Dương Đức Bình (SN 1975) qua đời ở quê.

Em Anh không thể về chịu tang và nhìn mặt cha lần cuối do dịch bệnh Covid-19.

Để chia sẻ sự mất mát với gia đình em, Bộ Y tế đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nữ sinh viên Dương Thị Anh. Trong sáng cùng ngày, đoàn của Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, cùng đại diện Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Văn phòng Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đại diện Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương sẽ đến viếng và chia buồn với gia đình tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

 

Ông Trần Quang Cảnh, Chủ tịch hội đồng trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương thông tin trên báo Sức khỏe&Đời sống, em Anh nhận tin buồn vào tối qua. Ông cho hay, em Anh sau khi chống dịch ở Bắc Giang xong thì vào TP.HCM luôn nên lâu chưa về thăm nhà.

Các đơn vị chức năng đã lập bàn thờ vọng ngay tại địa điểm đoàn ở để nữ sinh chịu tang cha.

Cũng theo nguồn trên, sáng nay, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác Bộ Y tế thường trực tại TP.HCM, đại diện Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm y tế Quận Gò Vấp đã đến động viên, chia sẻ mất mát với em Anh.

Theo báo Bắc Giang, ông Dương Văn Nam (Chủ tịch UBND xã Thượng Lan) cho biết, gia đình nữ sinh Anh có hoàn cảnh rất éo le. Nhà em có 5 anh em thì 3 người con trai đã qua đời, chỉ còn em và chị gái đã lấy chồng.

Chính quyền xã đã đến chia buồn, đông thời hỗ trợ gia đình em Dương Thị Anh 3 triệu đồng, mong gia đình sớm vượt qua mất mát đau thương, ổn định cuộc sống.

Hoàn cảnh éo le của nữ sinh chống dịch ở TP.HCM không thể về chịu tang cha - Ảnh 2.

Lãnh đạo huyện Việt Yên đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình em Dương Thị Anh. Ảnh: Khôi Nguyên/báo Bắc Giang.

Cùng với đại diện Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế, UBND huyện Việt Yên đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nữ sinh Anh.

Cũng theo báo Bắc Giang, sinh viên Anh luôn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Trước khi trải qua hơn 40 ngày chống dịch ở quê hương Bắc Giang rồi vào TP.HCM chống dịch, vào đầu năm nay, em còn tham gia khi dịch Covid-19 bùng phát tại tỉnh Hải Dương. Khi Bắc Giang bùng phát dịch, nhiều lần Anh làm nhiệm vụ gần nhà, nhưng em không thể ghé thăm, vì phải bảo đảm an toàn cho người thân và cộng đồng

(Tổng hợp)

 

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/hoan-canh-eo-le-cua-nu-sinh-chong-dich-o-tphcm-khong-the-ve-chiu-tang-cha-161212207122315337.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang