Hương Tràm bất ngờ tiết lộ đã viết thư tay chuyển đến Công Phượng trước trận đấu

(lamchame.vn) - Theo nữ ca sĩ Hương Tràm thì Công Phượng là cầu thủ mà cô hâm mô nhất, chính vì vậy trong buổi cổ động cùng fan, nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ đã viết thư tay cổ vũ Công Phượng và nhờ người chuyển đến anh trước trận đấu.

Chiều 6/12, trước thềm trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Philippines, Hương Tràm xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để giao lưu cùng người hâm mộ, đồng thời hát khuấy động không khí, cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

 

Tại đây nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ đã viết thư tay cổ vũ Công Phượng và nhờ người chuyển đến anh trước trận đấu. Khi được hỏi vì sao lại gửi thư riêng cho Công Phượng, Hương Tràm tiết lộ lý do cô dành sự yêu quý đặc biệt cho nam cầu thủ là cả hai đều cùng quê Nghệ An.

Hương Tràm cũng khẳng định bản thân đối với Công Phượng đơn thuần là lòng ái mộ tài năng của anh chứ không có ý định tiến xa hơn với nam cầu thủ.

 

Trước đó, nữ ca sĩ cũng đã từng viết lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Công Phượng ơi là Công Phượng ơi". Hành động này của Hương Tràm khiến người hâm mộ thích thú, gán ghép cô với Công Phượng.

 

Thay cho lời cảm ơn, Hương Tràm mua trà sữa để tặng người hâm mộ. Nữ ca sĩ song ca cùng fan các bài hit Em gái mưa, Duyên mình lỡ. Năm 2018 là năm thành công của Hương Tràm với ca khúc Duyên mình lỡ.Đầu năm 2019, nữ ca sĩ sẽ tổ chức live show tại Hà Nội.

Dù ít khi thể hiện nhưng Hương Tràm luôn theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Cô có niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao vua nhưng tự nhận chỉ là "người hâm mộ âm thầm theo dõi từ xa".Vì cơn mưa lớn đầu giờ chiều, buổi giao lưu phải bắt đầu muộn hơn dự định khoảng một tiếng, tuy nhiên nhiều khán giả vẫn chờ đợi sự xuất hiện của nữ ca sĩ.

 

Trong dịp này, Hương Tràm cũng chia sẻ về dự án Hộp thư số 1 của mình với khán giả. Cô kêu gọi mọi người thử một lần gửi thư tay thay vì sử dụng các phương tiện công nghệ.

 

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang