Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc

Bạn có thể tin được không, khi khoảng diện tích chỉ 10m² vẫn đủ để cô gái trẻ tạo nên khu vườn trên cao riêng cho mình với hơn 100 chậu hoa đua nhau khoe sắc.

Với ban công chỉ rộng 4x1,8m cùng hai cửa sổ lồi 2,3x0,6m, nhờ sự tính toán và sắp xếp hợp lý, cả vườn hoa như thế giới cổ tích hiện lên trong tổng không gian chỉ 10m² đủ để ai ngắm nhìn cũng ngưỡng mộ.

Sẽ thật khó tin khi biết rằng, cách sắp xếp ban công được cô gái yêu hoa, yêu thiên nhiên sắp xếp hợp lý. Dù ở khoảng diện tích hạn chế được đặt tới 100 chậu hoa nhưng không ai ngắm nhìn có cảm giác chật hẹp hay các chậu chen chúc nhau.

Đầu tiên, cô gái trẻ tận dụng hai bên tường ban công để lắp đặt khung, cả khung kim loại và khung bằng mây tre.

Cô gái yêu thích các loại cây hoa leo nên trồng khá nhiều, so le với nhau để mỗi thời kỳ nở hoa, một cây leo trong số đã trồng sẽ có thêm khoảng không gian để phát triển, nở hoa rực rỡ.

Sau khi hết đợt nở hoa, cô gái sẽ cắt bớt cành, nhường diện tích cho cây hoa leo khác phát triển. Sự luân phiên này giúp khu vực tường luôn rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 1.

Khoảng ban công đủ để cô gái trẻ trồng đủ loại cây và hoa mà mình yêu thích.

Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 2.

Khu vực ban công được sắp xếp hợp lý.

Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 3.

Cô gái trồng thêm các loại hoa theo mùa.

Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 4.

Tận dụng bệ cửa sổ.

 
 
 
 
 
 

Từng góc nhỏ được sắp xếp hợp lý.

Khu vực lan can của ban công được chủ nhân tận dụng cả bên trong lẫn bên ngoài để treo hai hàng hoa. Ở khu vực nhận được nhiều ánh sáng mặt trời được cô gái trồng các loại hoa hồng bụi nhỏ như Zhenzhou, Canary, Juice, Terrace… cũng như các loại hoa cỏ như Wanlian, Marguerite, Ji Xiaoju…

Khu vực phía dưới lan can do nhận được ít ánh sáng mặt trời nên được cô trồng các loại cây dây leo mềm khác, tạo sự buông thõng tự nhiên ra phía ngoài ban công, vừa để cây nhận thêm ánh nắng vừa tạo sự mềm mại cho khu vườn.

Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 6.

Ban công trên tầng cao đẹp ấn tượng.

Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 7.
 
Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 8.

Khu vực ban công còn được đặt một bộ bàn ghế để chuyện trò.

Phía sát phòng khách cơ bản chỉ có ánh sáng tán xạ. Ở góc nhỏ này, cô gái trồng các loại cây xanh ưa bóng như dương xỉ, rễ phèn, cẩm tú cầu… Bên phía đối diện được đặt thêm nhiều chậu hoa theo mùa khác.

Trong góc đối diện, cô gái đặt những chậu hoa lên giá cao đủ để nhận được ánh sáng từ bên ngoài. Các loại cây, loại hoa đua nhau phát triển tốt tươi, nở hoa rực rỡ giúp từng góc nhỏ đẹp rực rỡ, tươi tắn ngập tràn sức sống.

Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 9.

Hoa cúc rực rỡ khoe sắc.

 

Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 10.

Những chậu hoa đua nhau nở.

Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 11.

Cô gái khéo léo tận dụng tường để trồng cây leo.

Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 12.
 

Trước đây, khoảng ban công này khá trống, hầu hết chỉ đặt vài chậu cây. Tuy nhiên, chủ nhân của khu vườn nhỏ này đã từng bị "bỏ bùa" khi ngắm nhìn những bông cẩm tú cầu nở rực rỡ. Từ khi ấy, cô gái quyết định phủ kín không gian ban công bằng những loại hoa mà mình yêu thích. Trong khoảng vườn nho nhỏ ấy chắc chắn không thể thiếu những chậu cẩm tú cầu.

Trong bốn mùa, cô gái yêu thích nhất là mùa xuân. Mùa mà cô thường ngồi ở ghế đặt ngay trong góc ban công để tận hưởng ánh nắng dịu dàng chiếu vào cơ thể tạo hơi ấm, cây cối đâm chồi nảy lộc, các loại hoa mà cô trồng cũng đua nhau khoe sắc.

Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 13.
 
Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 14.
 
Khó tin khi ngắm nhìn ban công chung cư rộng 10m² trồng được hơn 100 chậu hoa muôn màu khoe sắc - Ảnh 15.

Các chậu cây đặt cạnh nhau.

Trồng hoa hiện tại đã trở thành một phần cuộc sống của cô. Cô cho rằng, nhiều người luôn mơ ước có một khu vườn rộng để trồng những gì mình thích. Tuy nhiên, theo cô thì không nên đợi đến khi có được mảnh đất rộng để trồng cây mình thích, hãy chọn những loại hoa mà mình cảm thấy muốn ngắm nhìn mỗi ngày và trồng ở bất kỳ góc nhỏ nào phù hợp. Đó cũng là cách để bạn tận hưởng cuộc sống từng ngày.

Theo Weibo

 

 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang