Kinh nghiệm xây nhà 45 m2 hết 200 triệu đồng của mẹ 8X ở Vĩnh Phúc

Tổ ấm của chị Quỳnh Lan có không gian sống thoáng đãng, sân gạch rộng rãi và khu vườn nhỏ để trồng hoa.

Năm 2016, khi chuyển công tác từ Hà Nội về Vĩnh Phúc, vợ chồng chị Quỳnh Lan bắt tay xây dựng ngôi nhà nhỏ để ở riêng. Trên nền đất 175 m2, chị Lan cất căn nhà rộng 50 m2 có một phòng ngủ, một phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Chi phí hoàn thiện công trình khoảng hơn 200 triệu đồng.

Ban đầu, số tiền vợ chồng chị Lan tiết kiệm được chỉ vỏn vẹn 50 triệu đồng. Chị lên ý tưởng dựng căn nhà cấp 4 để gia đình 3 thành viên có 'chỗ che mưa nắng'. Nguồn tài chính hạn chế nên vợ chồng chị Quỳnh Lan và người thân phải tự tay làm nhiều việc để hạn chế tối đa chi phí. Chị cùng ông xã đào đất, xúc cát, chở gạch; bố mẹ chồng phụ xách vữa, quản lý vật liệu.

Ngôi nhà của chị Lan không có bản vẽ cụ thể, đội thợ thực hiện dựa trên sự miêu tả của chủ nhà và hoàn thiện dần dần.

Bảng chi phí xây nhà của gia đình chị Lan.

Bà mẹ Vĩnh Phúc cân nhắc rất kỹ khi chọn mua đồ dùng trong nhà. Chị chỉ mua đồ cần thiết, không chú trọng việc trang trí hay chạy theo xu hướng. Tìm sắm đồ thanh lý chất lượng tốt là một cách giúp chị Quỳnh Lan tiết kiệm chi phí.

Chị Quỳnh Lan chia sẻ trong ba tháng làm nhà, vợ chồng chị hay xảy ra mâu thuẫn vì có quan điểm trái ngược. Chị Lan cầu toàn và tỉ mỉ, mong muốn mọi thứ phải hoàn hảo trong khi ông xã chị thích sự đơn giản, nhanh gọn.

Ngôi nhà cấp 4 được chị Lan tô điểm bằng những bức tranh thêu hay tranh đá cuội tự làm. Bà mẹ 30 tuổi có sở thích làm đồ handmade nên dành nhiều thời gian mày mò làm đồ trang trí cho ngôi nhà.

Phòng ngủ của vợ chồng chị Lan có diện tích không lớn. Phần lớn nội thất trong phòng đều có giá bình dân hoặc mua lại từ người quen.

Phòng tắm được chị Lan đầu tư vật liệu tốt để tránh han gỉ và xuống cấp trong quá trình sử dụng. 

Chị Lan trồng những khóm hoa nhỏ bao quanh khoảng sân 120 m2. Chị tận dụng vỏ chai, chậu nhựa cũ để 'biến hóa' thành những giỏ hoa lạ mắt.

Đầu năm 2018, gia đình chị Quỳnh Lan đón thành viên mới là bé trai kháu khỉnh. Bà mẹ hai con mãn nguyện với tổ ấm nhỏ xinh luôn tràn đầy tiếng cười. Chị tâm sự: 'Tôi rất hài lòng về ngôi nhà dù nó không tiện nghi, bề thế. Với tôi, được sống gần gũi với thiên nhiên, mỗi sáng thức dậy ngắm cây cỏ, hoa lá, lắng nghe tiếng chim hót là cuộc sống lý tưởng. Tôi tìm thấy ở đây cuộc sống giản dị, an yên khác hẳn buổi sáng ồn ào nơi thị thành'.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang