''Làm sao con cưới được cậu ấy, nếu cậu ấy ở xa đến vậy?''

Đó chính là câu nói của cô nhóc 9 tuổi dành tặng cho người ''bạn trai'' đang sắp chuyển nhà đi xa của mình.

Merce và Mylee đã quen nhau từ hồi 2 tuổi khi gặp nhau ở một lớp học khiêu vũ do bà của Merce dạy, ở Gonzales, Louisiana. Hai người bạn nhỏ đã trở nên khăng khít kể từ đó.

“Thực ra, chúng luôn tự nhận mình là bạn trai, bạn gái của nhau”, bố của Merce - Glen Meynardie nói trênYahoo.  

Nhưng “tình yêu” của đôi trẻ lại sớm bị chia cắt sau khi cha của Merce nhận một công việc mới ở California, điều đó đồng nghĩa với việc cả gia đình sẽ phải chuyến đi. 


Hai đứa trẻ vốn là bạn ''thanh mai trúc mã'' với nhau 

“Khi Maylee biết được chúng tôi sẽ chuyển đi, con bé đã nói “Đời con thế là hết. Con đã định sẽ cưới Merce. Giờ thì làm sao con có thể cưới cậu ấy nếu cậu ấy ở tận California chứ?”, Glen nói tiếp. 

Khi giờ phút tạm biệt đến, trước Merce rời khỏi thị trấn, mọi chuyện đã trở nên đầy cảm xúc giữa hai đứa trẻ. 



Giây phút chia tay thật cảm động. 

Chúng cùng mặc bộ đồ mà chúng vẫn mặc ở lớp nhảy hip hop, và ôm lấy nhau thật chặt. Mylee tội nghiệp không ngừng khóc. 

 

Cuộc chia tay ''buốt nhói'' này diễn ra sau khi hai đứa trẻ cùng nhảy một bài nhảy cuối cùng với nhau. Sau này, chị gái của Mylee - Haylie đã chia sẻ hình ảnh này lên Twitter và bức ảnh trở thành một hiện tượng. Chỉ trong ba ngày, lượng tweet và chia sẻ đã lên đến 50,000 lần và nhận được 170,000 lượt thích.



Câu chuyện đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội 

Câu chuyện "tình yêu" của hai đứa trẻ đã chạm đến trái tim vào ngàn người, và họ đã tweet lại rằng, họ mong hai đứa trẻ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Thậm chí có người còn viết rằng, câu chuyện của hai đứa trẻ gợi nhắc cho họ đến cảnh mở màn của một bộ phim hài tình cảm nào đó mà rồi 16 năm sau, hai nhân vật chính sẽ gặp lại nhau và sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

Chúng ta hãy cùng hi vọng một điều kì diệu sẽ xảy ra lần nữa.
 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang