Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang nên duyên nhờ sự kết nối của nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Chuyện cặp đôi tan vỡ sau 14 năm gắn bó khiến nhiều người tiếc nuối.

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 1.

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang gặp nhau khi cả 2 đã có tên tuổi nhất định trong làng nhạc Việt. Lần đầu tiên gặp nhau, Hồ Hoài Anh đã "nhảy bổ" vào Lưu Hương Giang và nói chuyện như thân thiết từ lâu vì anh... nhầm cô là Lưu Thiên Hương - chị gái Giang.

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 2.

Năm 2004, Lưu Hương Giang muốn thu âm một số ca khúc và được chị gái giới thiệu tới phòng thu của Hồ Hoài Anh. Họ chính thức bén duyên nhau từ đó.

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 3.

Năm 2007, Hồ Hoài Anh không chỉ chiếm trọn trái tim Lưu Hương Giang mà còn theo sát cô trong mọi dự án. Từ 1 nhạc sĩ, Hồ Hoài Anh dần dần chuyển sang vai trò đạo diễn, sản xuất, đây là cách hỗ trợ tích cực cho nghề nghiệp của người yêu.

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 4.

Cuối năm 2008, giữa cặp đôi xuất hiện tin đồn rạn nứt. Thời điểm này, Lưu Hương Giang ở Pháp và tránh nhắc tới chuyện tình yêu.

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 5.

Tháng 12/2009, sau gần 5 năm yêu đương mặn nồng, trải qua nhiều sóng gió và đồn thổi, cặp đôi chính thức thành vợ thành chồng với 1 đám cưới ấm cúng.

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 6.

Sau khi kết hôn, Lưu Hương Giang không chỉ đằm thắm hơn mà còn quyết định lui về hậu trường vì:"Cả hai người không thể là ngôi sao tỏa sáng được, chắc chắn phải có một người lui về".

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 7.

Nhắc đến chồng, Lưu Hương Giang luôn dành cho anh những lời "có cánh": "“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm nhưng đối với chồng Giang thì anh cũng không nề hà cả việc nhỏ. Vợ bận thì anh nấu ăn, trông con. Anh Hồ Hoài Anh nấu ăn rất ngon”.

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 8.

Hồ Hoài Anh cũng luôn nhắc tới vợ với thái độ trân trọng, đầy yêu thương: "Lưu Hương Giang luôn đẹp trong mắt tôi".

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 9.

Gần 10 năm làm vợ chồng, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh không chỉ có 2 cô con gái kháu khỉnh mà họ luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm, săn sóc cực kỳ "ngôn tình".

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 10.

Không ít lần khán giả thấy Lưu Hương Giang bất chấp việc đang diện váy áo lộng lẫy vẫn ngồi thụp xuống sửa gấu quần cho chồng. Hồ Hoài Anh cũng khiến nhiều người xuýt xoa với những khoảnh khắc anh nhìn vợ đầy âu yếm.

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 11.

Thế nhưng chiều ngày 7/10/2019 sau gần 15 năm gắn bó, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang tuyên bố họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn, chấm dứt 1 câu chuyện tình đẹp.

Lưu Hương Giang ngồi chỉnh giày cho chồng và cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz đã tan vỡ - Ảnh 12.

Không ít khán giả cảm thấy sốc và tiếc nuối trước sự tan vỡ của cặp đôi. Suốt 10 năm nay, cặp đôi "Giang - Hồ" vẫn luôn được xem là gia đình "điểm 10" của showbiz Việt.

 

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(1) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích
Ai rồi cũng sẽ khác ..nhất là đàn ông Họ thay đổi chóng mặt.. họ thường coi trọng cảm xúc của bản thân mà ít khi nghĩ tới những người thân ..hoặc có nghĩ tới thì cũng rất ít ...dù là người được bạn bè xung quanh đánh giá là rất yêu thương gđ ...cũng vậy thôi ...chỉ là ít hay nhiều thôi .. Nhiều khi cảm thấy PHŨ thật.. mình rút ra kết luận này sau khi phát hiện ra chồng mình thuộc tuýp có trách nhiệm ..biết yêu thương gđ ..nhưng cũng ko ngoại lệ ..buồn lắm ..góp ý ko được.. rồi cũng đành im lặng ..cuộc sống cứ trôi.. và mình mất phương hướng vì kiểu .. bỏ thì thương(các con) Vương thì tội (bản thân và cảm xúc của mình ) .. Điều đó làm cho mình bị kiểu ..Vui ..Buồn thất thường và Bất Chợt.. Rồi cũng tới 1 ngày ..khi nó vượt quá ngưỡng chịu đựng.. thì Buông Bỏ.. lúc đó mình chả còn vì ai nữa..vì quá mệt mỏi khi sống cho người khác mà chẳng ai vì mình cả. Khổ lắm ..chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi Hihi..

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang