Mỗi mùa trao giải Oscar qua, những pha mặc xấu lại như lá thu rơi lả tả

Tương tự như các tuần lễ thời trang, lễ trao giải Oscar cũng là điểm hẹn lý tưởng của những "cơn ác mộng''.

Oscar là giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, được tổ chức lần đầu năm 1929 với 74 giải thưởng dành cho các diễn viên và kỹ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ. Mỗi năm một lần, sự kiện đình đám này lại trở thành nơi để khách mời vận dụng óc sáng tạo, khả năng đầu tư về cả tài chính lẫn tâm sức để cho ra thành phẩm là bộ y phục giúp họ toả sáng giữa sự kiện.

Nói thế không có nghĩa Oscar là thánh đường của mọi thứ phục trang đẹp đẽ nhất. Bao nhiêu năm diễn ra là bấy nhiêu lần BTC được dịp chứng kiến vô số ý tưởng từ lạ lùng cho tới quái dị, "lố" không điểm dừng. Và năm nay, tình hình cũng như mọi năm mà thôi...

Mỗi mùa trao giải Oscar qua, những pha mặc xấu lại như lá thu rơi lả tả - Ảnh 2.

Cặp chị em Halle và Chloe biến thảm đỏ của sự kiện danh giá trở thành bữa tiệc "xôi thịt" với những chiếc váy xẻ tới "chỗ ấy", cùng với mắt thẩm mỹ không thể nào thiếu tinh tế hơn

Mỗi mùa trao giải Oscar qua, những pha mặc xấu lại như lá thu rơi lả tả - Ảnh 3.

Với tấm váy nhàu nát cùng màu trắng sáng dễ bám bụi này, dám chắc rằng tới cuối sự kiện, mẫu đầm mà Caitriona Balfe mặc sẽ trở thành tấm gối ôm màu... cháo lòng

Mỗi mùa trao giải Oscar qua, những pha mặc xấu lại như lá thu rơi lả tả - Ảnh 4.

Sự thiếu tinh tế cộng với đam mê chinh phục những thứ không thuộc về mình sẽ để lại hậu quả ra sao? Cô diễn viên Carolina Gaitán đã tìm ra lời giải cho câu hỏi trên khi để tấm váy luộm thuộm, khổng lồ vĩ đại "húp trọn" thân hình nhỏ bé của mình. Nhìn đằng xa, dễ liên tưởng chiếc váy là một thực thể ngoài vũ trụ mọc thêm đầu và hai cái chân

Mỗi mùa trao giải Oscar qua, những pha mặc xấu lại như lá thu rơi lả tả - Ảnh 5.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh biển chỉ đường dạ quang ban đêm, H.E.R. đã chọn cho mình chiếc váy như bài tập thủ công về nhà của cháu gái con bà cô họ

         
 
   
         
 
   

"Xanh lá là xa lánh" - điều này đúng với trường hợp của Mary Parent và Diane Warren. Bạn chẳng cần gào thét nếu muốn mọi người xung quanh tránh xa mình ra, bởi chỉ cần mặc một trong hai bộ cánh này là đủ

Mỗi mùa trao giải Oscar qua, những pha mặc xấu lại như lá thu rơi lả tả - Ảnh 7.

Siêu sao quần vợt Serena Williams đã có thể xinh đẹp hơn nếu "bứng" đi mấy bông hoa đen cùng đôi găng tay hắc ám của mình

         
 
   
         
 
   

Chắc hẳn Tracee Ellis Ross đang đánh cược với thần may mắn khi "treo" cặp ngực "ngàn cân" trong thiết kế xẻ sâu, ỡm ờ và chơi vơi thế này

Mỗi mùa trao giải Oscar qua, những pha mặc xấu lại như lá thu rơi lả tả - Ảnh 9.

Váy cắt xẻ táo bạo cũng là thử thách nhịp tim với nữ diễn viên Niecy Nash, nếu không cô đã chẳng phải giữ khư khư chiếc ví, cố che chắn "vùng đất cấm"

Mỗi mùa trao giải Oscar qua, những pha mặc xấu lại như lá thu rơi lả tả - Ảnh 10.

Hình như chuyên gia trang điểm người Anh, Julia Vernon đang chờ đợi. Cô chờ một người qua đường bất giác liếc nhìn, tròn mắt và thốt lên: "Ôi cô bé 8 tuổi!"

Mỗi mùa trao giải Oscar qua, những pha mặc xấu lại như lá thu rơi lả tả - Ảnh 11.

Nổi tiếng với sự nghiệp diễn xuất khá lẫy lừng, nữ danh hài Maya Rudolph thể hiện luôn sự hài hước của mình vào chiếc váy như cổ động chiến dịch nạp nhiều vitamin C trong ngày hè oi bức

Mỗi mùa trao giải Oscar qua, những pha mặc xấu lại như lá thu rơi lả tả - Ảnh 12.

Trang Daily Mail ví kết cấu của phần đuôi mẫu váy mà Jada Pinkett Smith mặc "giống như một lá rau diếp không lổ". Nếu vậy thì mọi thương hiệu rau sạch phải cảm ơn Jada vì cô đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ loại rau này rồi!

Ảnh: Tổng hợp

 

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/moi-mua-trao-giai-oscar-qua-nhung-pha-mac-xau-lai-nhu-la-thu-roi-la-ta-161222803210026062.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang