Sau thời gian du học, đôi vợ chồng trẻ quyết định về sống cùng bố mẹ và xây dựng một ngôi nhà mang đặc điểm riêng thể hiện cá tính cũng như suy nghĩ mới về một không gian sống. Bắt đầu với câu nói vui: "Yêu thích màu trắng và những đường cong", hai anh chị đã ra một đề bài thú vị và mang lại nhiều cảm hứng cho nhóm thiết kế.
Ngôi nhà sau khi hoàn thành là một không gian mở với những khoảng trống thông tầng lớn, những đường cong được sử dụng để tạo nhịp điệu cũng như tính liên tục của sàn - tường - trần tạo nên những cấu trúc đôi khi lơ lửng, đôi khi lại như lượn sóng mỗi khi thay đổi góc nhìn.
Những đường cong kết hợp với chất liệu chủ đạo là đá mài và hiệu ứng ánh sáng từ những ô cửa lớn, tạo nên một không gian sống mềm mại và trong vắt nhưng vẫn ấm cúng, kết nối mọi thành viên trong gia đình. Màu trắng khiến vẻ ngoài căn nhà không quá phô trương, cùng hệ kiếng khu vực ban công khiến căn nhà ban ngày như tan chảy trong nắng, ban đêm thì lung linh với ánh đèn màu ấm cúng.
Hành trình xây nhà đối với anh chị với chồng trẻ là một quá trình phiêu lưu đáng nhớ và nhiều kỷ niệm. Được biết để hoàn thiện căn nhà, bên thiết kế và chủ nhà đã đặt rất nhiều tâm huyết, chọn kỹ lưỡng từng sản phẩm nội thất, không ngại trời nắng nóng cùng nhau trồng cây, ... Chính vì vậy mà những kỷ niệm có được trong khoảng thời gian xây nhà có lẽ còn quý hơn cả thành phẩm.

Tầng trệt là không gian phòng khách và phòng bếp kết nối với nhau

Từ ngoài phòng khách nhìn ra sau
Không gian tầng 1 là khu vực nghỉ ngơi, thư giãn, nơi gia đình thường quây quần để cùng xem những bộ phim yêu thích

Những khoảng trống thông tầng lớn, màu trắng tạo cảm giác hay ho khi nhìn từ dưới lên

Khoảng giếng trời ở sân thượng
Nhiếp ảnh: Quang Dam.
Thiết kế: H.a
Theo kenh14.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.