Người con hiếu thảo 7 năm trời địu mẹ đi tìm nơi chưa bệnh khiến bao người xúc động

Câu chuyện người con 7 năm trời ròng rã địu mẹ trên lưng đi chữa bệnh làm cảm động biết bao người dân ở  Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc.

Câu chuyện người con 7 năm trời ròng rã địu mẹ trên lưng đi chữa bệnh làm cảm động biết bao người dân ở  Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc. Người đàn ông 54 tuổi Uông Khắc Vũ đã dùng chiếc địu em bé truyền thống để đưa bà mẹ 90 tuổi đi khám bác sĩ.

 

Cứ như thế đã được 7 năm. Mỗi lần mẹ cảm thấy khó chịu trong người, Uông Khắc Vũ đều dùng địu đưa mẹ đến phòng khám y tế cách nhà 5km. Chiếc địu này cũng đã có 30 năm lịch sự, vốn trước đây anh dùng để địu 3 người con trong nhà

Uông Khắc Vũ cho biết, 20 năm trở lại đây mẹ anh không khỏe. khi một vài anh em tách ra ở riêng, mẹ đã quyết định ở với gia đình anh.

 

Mỗi lần mẹ không khỏe, anh lại dùng xe đạp điện đưa mẹ đến phòng khám trong thôn. Nhưng mẹ đã già rồi, chân tay không linh hoạt, ngồi không chắc chắn.

 

Vì vậy, anh nghĩ ra cách dùng địu cho an toàn. Người con hiếu thảo cũng cho biết, cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta khi còn nhỏ, chúng ta lại nuôi cha mẹ khi họ già, chỉ cần gia đình bên nhau là quá đủ.

  

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang