Người dân TP.HCM xin nghỉ làm, tham gia gói 2.000 đòn bánh tét cứu trợ vùng lũ: "Cố lên nha miền Bắc!"

(lamchame.vn) - Vào ngày 12/9, đã có rất đông tình nguyện viên đã tập trung tại bếp ăn ở huyện Bình Chánh (TPHCM) để gói 2000 đòn bánh tét gửi ra miền Bắc cứu trợ cho người dân vùng lũ.

Những ngày qua, người dân trên cả nước đều chung tay đồng lòng hướng về miền bắc đang oằn mình gánh chịu liên tiếp những cơn lũ bão. Với mong muốn góp một phần sức lực ủng hộ cho người dân vùng gặp nạn, từ sáng sớm, rất nhiều bạn trẻ tìm đến địa chỉ bếp ăn ở huyện Bình Chánh (TPHCM) để tham gia gói bánh tét cứu trợ.

Người dân TP.HCM xin nghỉ làm, tham gia gói 2.000 đòn bánh tét cứu trợ vùng lũ: "Cố lên nha miền Bắc!"- Ảnh 1.

Hơn 2000 đòn bánh tét được người dân TP.HCM gói để gửi đi cứu trợ cho bà con vùng lũ. Số lương thực cứu trợ này sẽ được gửi đi bằng đường hàng không để kịp thời hỗ trợ cho bà con.

Theo chia sẻ của chị Nhữ Thị Phượng (bếp Chay Mặn Hoa Từ Bi), bánh tét được nêm nếm theo khẩu vị của người miền Bắc để bà con dễ ăn. Sau khi chuyển lương thực đến sân bay, các nhóm tình nguyện sẽ phân chia để hỗ trợ.

Càng về chiều, số lượng tình nguyện viên đến chung tay ngày càng đông. Mỗi người mỗi việc tự bắt tay vào làm không một lời than mệt dù thời tiết khá oi bức.

Người dân TP.HCM xin nghỉ làm, tham gia gói 2.000 đòn bánh tét cứu trợ vùng lũ:
Người dân TP.HCM xin nghỉ làm, tham gia gói 2.000 đòn bánh tét cứu trợ vùng lũ:
Người dân TP.HCM xin nghỉ làm, tham gia gói 2.000 đòn bánh tét cứu trợ vùng lũ:

Người dân TP.HCM xin nghỉ làm, tham gia gói 2.000 đòn bánh tét cứu trợ vùng lũ: "Cố lên nha miền Bắc!"- Ảnh 5.

Càng về chiều, số lượng người tham gia gói bánh tét càng đông

Chị Bùi Thị Thuỷ (Bình Chánh, TP.HCM) nghẹn ngào chia sẻ:

"Nhìn thấy đồng bào như thế mình cũng thấy xót xa nên muốn chia sẻ. Dù không có tiền bạc nhưng mình có thể đóng góp sức cho mọi người, chút ít cũng được.

Tình người Việt Nam, không thể bỏ đồng bào mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Nhìn thấy bà con ngoài đó, chị cũng là người dân miền Bắc nữa nên chị thấy thương lắm. Tất cả tấm lòng mình đều gửi vào trong những gói bánh Tét này, giống như tình yêu thương của đồng bào. Những người con Việt Nam hướng về miền Bắc."

Người dân TP.HCM xin nghỉ làm, tham gia gói 2.000 đòn bánh tét cứu trợ vùng lũ:
Người dân TP.HCM xin nghỉ làm, tham gia gói 2.000 đòn bánh tét cứu trợ vùng lũ:
Người dân TP.HCM xin nghỉ làm, tham gia gói 2.000 đòn bánh tét cứu trợ vùng lũ:

Những đòn bánh tét được nấu chín và phơi để có thể bảo quản lâu dài

Chị Bảo Chi (Quận Bình Thạnh) cho biết đã xin nghỉ làm để góp sức cùng mọi người làm bánh tét. Chị Chi cũng tâm sự, bản thân suốt những ngày qua vẫn không ngừng xem tin tức bão lũ về miền Bắc:

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no, mong mọi người ngoài miền Bắc có thể no bụng, tụi mình cũng đem gửi đồ và áo ấm, vượt qua cơn bão lũ trong thời gian này. Mình thức trắng đêm để xem lũ tới đâu rồi, bà con như nào. Mình xem những clip đó mà mình xót lắm.

Cố lên nha miền Bắc!"

Người dân TP.HCM xin nghỉ làm, tham gia gói 2.000 đòn bánh tét cứu trợ vùng lũ: "Cố lên nha miền Bắc!"- Ảnh 9.

Chị Bảo Chi

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang