Người mẹ trong vụ “đưa con đi khám bị móc mất 9,5 triệu” lên làm việc với công an, nói sự thật không ngờ

(lamchame.vn) - Sau ít phút đăng tải clip khóc lóc, Xuân đã được cư dân mạng ủng hộ số tiền hơn 28 triệu đồng.

Những ngày qua, clip về một người mẹ khóc lóc, kể chuyện đưa con đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) rồi bị kẻ gian dàn cảnh móc túi mất 9,5 triệu đồng lan truyền trên MXH đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều nhà hảo tâm đã tin tưởng, thương cảm, chuyển khoản giúp đỡ người phụ nữ này.

Trước thông trên, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM để trích xuất camera an ninh, điều tra làm rõ.

Theo kết quả trích xuất camera của bệnh viện cũng như các cơ sở kinh doanh ở khu vực xung quanh cho thấy, vào sáng ngày 10/2, người phụ nữ này bế một đứa trẻ vào Bệnh viện Nhi đồng 2, sau đó đi ăn sáng và trở lại bệnh viện ngồi chờ khám. Đến gần 7 giờ cùng ngày, người này mở điện thoại livestream.

Người mẹ trong vụ “đưa con đi khám bị móc mất 9,5 triệu” lên làm việc với công an, nói sự thật không ngờ- Ảnh 1.

Hình ảnh người phụ nữ quay clip kể bị móc túi từng khiến nhiều người thương xót hóa ra là bịa đặt.

Người mẹ trong vụ “đưa con đi khám bị móc mất 9,5 triệu” lên làm việc với công an, nói sự thật không ngờ- Ảnh 2.

Hình ảnh trích xuất camera cho thấy không có ảnh người phụ nữ bị dàn cảnh móc túi.

Mẹ con người phụ nữ tiếp tục ở trong sảnh bệnh viện đến 12 giờ 37 phút thì đi ăn trưa và trở lại bệnh viện lúc 13 giờ 22 phút. 14 giờ 08 phút, người phụ nữ bế đứa trẻ ra cổng số 5, bắt xe ôm công nghệ hãng Bee rời đi về hướng đường Nguyễn Du - Hai Bà Trưng.

Kết luận từ phía công an khẳng định không hề có sự việc người phụ nữ bị dàn cảnh móc túi như lời kể của người này. 

Được biết, người phụ nữ nói trên là chị Hồ Thị Xuân (SN 1987, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Lâm Đồng, hiện sống ở xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Cơ quan chức năng sau đó đã mời chị Xuân lên làm việc. 

Người mẹ trong vụ “đưa con đi khám bị móc mất 9,5 triệu” lên làm việc với công an, nói sự thật không ngờ- Ảnh 3.

Hồ Thị Xuân thừa nhận đoạn clip kể lể bị dàn cảnh móc túi mất 9,5 triệu đồng là sai sự thật. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM)

Nguồn tin trên báo Công an TP.HCM cho biết, tại cơ quan công an, chị Xuân thừa nhận việc kể bị 2 người móc túi tại cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 là sai sự thật. Người phụ nữ nói vì vô ý làm mất số tiền 9,5 triệu đồng trong lúc di chuyển từ Bến xe Miền Đông đến Bệnh viện Nhi đồng 2 nên đã đăng đoạn clip nói mình bị móc túi, mong được cộng đồng mạng hỗ trợ, quyên góp để có tiền khám bệnh cho con và mua vé xe về nhà.

Tổng cộng, chị Xuân đã nhận được số tiền ủng hộ là 28,3 triệu đồng, chuyển vào tài khoản tên “Ho Thi Xuan”. Người phụ nữ này đã trả 977.000 đồng tiền viện phí, 150.000 đồng tiền xe ôm, hiện còn khoảng 27,3 triệu đồng trong tài khoản.

Chị Xuân đã ý thức được hành vi sai trái của mình và tự nguyện xóa đoạn clip đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý Hồ Thị Xuân về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin sai sự thật” theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Lam Giang

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang