
Sáng nay, 19/10, các xe cứu thương đã vào hiện trường để đưa các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tại Hướng Hóa, Quảng Trị, về TP Đông Hà. Xe cứu thương đưa thi thể các cán bộ chiến sĩ về Nhà thi đấu đa năng tỉnh để làm lễ truy điệu.

Đoàn xe cứu thương chở thi thể các cán bộ, chiến sĩ. Đồng đội nghiêng mình chào các anh.

Buổi sáng ngày 19/10, mưa lất phất trên bầu trời TP Đông Hà, dường như cảm thấu được nỗi đau mất mát mà người thân các cán bộ, chiến sĩ đang chịu đựng.

Ngay sau khi thi thể các chiến sĩ tử nạn được đưa về, bên ngoài nhà thi đấu, người thân các chiến sĩ ngã quỵ khi các xe cứu thương nối đuôi nhau vào bên trong.

Người thân các cán bộ, chiến sĩ tử nạn ngã quỵ dưới cơn mưa lất phất. Không ai kìm được nước mắt, các mẹ gào khóc gọi tên con trong vô vọng...

Người cha già gục ngã lên xe cứu thương chở thân nhân các cán bộ, chiến sĩ về Nhà thi đấu đa năng - nơi tiến hành làm lễ truy điệu cho các cán bộ, chiến sĩ tử vong trong vụ sạt lở.

Mạnh mẽ như những người đàn ông ấy cũng không giấu nổi giọt nước mắt đau lòng khi nhìn thấy anh/em/con/cháu mình nằm xuống.


Ánh mắt đau buồn của người thân các chiến sĩ.

Rất đông người thân của các cán bộ, chiến sĩ tử nạn có mặt bên ngoài...

Người thân khóc cạn nước mắt bên thi thể một chiến sĩ

Theo afamily.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.