Có câu "Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần" để chỉ tình anh em ruột thịt gắn bó, gần gũi với nhau rất mật thiết như tay và chân của một cơ thể. Tuy nhiên, trong các gia đình có 2 con trở lên, chính các bố mẹ cũng phải thừa nhận rằng những lúc yêu chiều, cư xử tình cảm với nhau thì ít mà "troll" nhau thì nhiều.
Không tin, bạn cứ ngắm những bức ảnh thực tế được chính các bố mẹ chụp lại dưới đây, nó đã phản ánh một cách chân thực cuộc sống của những gia đình có anh chị em. Dù là anh chị em sinh đôi hay cách nhau đến vài tuổi thì thì cảnh tượng phổ biến nhất trong ngày vẫn là tranh giành, trêu ghẹo nhau đến phát khóc mới thôi.

Để anh thử ti giả của em xem có vị gì khác không nhé.

Một pha dừng xe hơi cồng kềnh của cô chị khiến em lĩnh đủ hậu quả.

Dựa dẫm gì, ngồi thẳng lên.

Em dễ thương quá... hắt xì!

Có gì vui quá, con phải tham gia với các anh thôi bố mẹ ạ!

Xê ra, trả chỗ cho em!

Chia sẻ chút đi cưng!

Để chị bế em nhé cục cưng của chị!

Của em, là của em, trả lại cho em!

Buồn cười quá, buồn cười quá đi thôi! (Cái kết đắng cho cậu em sau màn pha trò của chị).

Trượt kiểu này tuyệt nhất, để chị cho em thử nhé! (Ơ, quần em đâu?)

Giữ cân bằng nhé, thật cân bằng vào!

Món này cũng ngon đáo để, vị lạ ghê cơ!

Nhìn chị hướng dẫn đây này, nhất định là phải nhìn chị cho kĩ vào.

Lại gần đây nào, anh em mình phải chia sẻ chứ!

Đợi chị, chị sẽ giúp em trượt xuống nhanh nhất có thể bằng một tốc độ ánh sáng.

Mẹ ơi, mùi gì thối quá à?

Đôi khi em cũng chỉ là món đồ chơi tiêu khiển của chị.

Để anh hộ em nhé, hai ba nào!
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.