Nhìn lại chuyện tình ngọt lịm của Thủ tướng đẹp trai như tài tử và hiện thực tiếc nuối

(lamchame.vn) - Ngài Thủ tướng cũng từng "gây sốt" trên mạng xã hội khi tiết lộ chuyện thay vợ giặt giũ, lau dọn nhà cửa và chăm sóc 3 con lúc Sophie phải cách ly vì Covid-19.

Justin Trudeau không chỉ được biết đến là vị Thủ tướng được lòng dân của đất nước Canada, ông còn được mệnh danh là người đàn ông đẹp trai nhất trong giới chính trị.

Ngoài sở hữu vẻ nam thần như tài tử, Thủ tướng Canada Justin Trudeau còn có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với người vợ xinh đẹp Sophie Grégoire. Thế nhưng mới đây, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và vợ Sophie đột ngột thông báo ly thân sau 18 năm chung sống.

Ông Trudeau viết trên Instagram: "Sophie và tôi muốn chia sẻ sự thật rằng sau nhiều cuộc trò chuyện ý nghĩa và khó khăn, chúng tôi đã đưa ra quyết định ly thân".

Nhìn lại chuyện tình ngọt lịm của Thủ tướng đẹp trai như tài tử và hiện thực tiếc nuối - Ảnh 1.

Trước đó, cả hai đã nói chuyện thẳng thắn về những khó khăn trong mối quan hệ của họ và trong những năm gần đây, họ ít xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Văn phòng Thủ tướng Trudeau cho biết cả hai đã ký thỏa thuận pháp lý, nhấn mạnh rằng cặp đôi sẽ tập trung vào việc nuôi dạy con cái. Gia đình họ sẽ đi nghỉ cùng nhau vào tuần tới.

Bà Gregoire Trudeau sẽ chuyển đến chỗ ở riêng ở Ottawa nhưng có kế hoạch dành nhiều thời gian với các con ở Rideau Cottage, nơi ở chính thức của Thủ tướng, để đảm bảo chúng được giáo dục bình thường nhất có thể. Cả hai cũng sẽ có quyền nuôi con chung.

Lần đầu tiên Justin gặp cô gái tên Sophie khi họ còn khá trẻ. Nhưng vì chênh lệch tuổi tác, họ không nói chuyện nhiều, do Sophie là bạn của em út Justin.

Đến tháng 6 năm 2003 cặp đôi có dịp tái ngộ trong 1 sự kiện từ thiện mang tên "Starlight Children Foundation". Sophie chia sẻ cảm xúc lúc bấy giờ: "Chúng tôi đã cười và nói đùa vài câu với nhau. Dường như có 1 phản ứng hóa học nào đó xảy ra giữa chúng tôi. Đã đến lúc tôi nhận ra rằng, mình cần phải nghiêm túc với người đàn ông này".

Không ngại "cọc tìm trâu", Sophie gửi cho Justin 1 email vào vài ngày sau đó. Rất tiếc anh ấy đã không phản hồi.

Trong 1 bài phỏng vấn với tạp chí Vogue, Justin giải thích: "Tôi biết rằng nếu tôi chỉ trả lời 1 chút và chúng tôi sẽ đi uống cafe. Và đó có thể sẽ là ngày cuối cùng tôi gặp cô ấy trong đời".

Nhưng định mệnh lại đến trong 1 ngày mùa hè, Justin và Sophie vô tình gặp lại trên phố, anh chàng xin lỗi vì đã không trả lời mail. Không ngờ hôm ấy họ đã có 1 buổi hẹn hò thú vị.

"Tôi là người mơ mộng, thích sự lãng mạn nhưng điều mà anh ấy mang đến khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Vào cuối bữa tối, Justin nói với tôi rằng: 'Đã đến lúc rồi! Anh đã 31 tuổi và anh cũng đã chờ em suốt 31 năm'. Cả 2 chúng tôi không kìm nén được sự xúc động và khóc như những đứa trẻ", Sophie chia sẻ.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 5 năm 2005 với 1 đám cưới đẹp như cổ tích. Cô dâu ngồi trên chiếc Rolls-Royce Phantom và sau buổi lễ, cặp đôi đã lái chiếc Roadster 1960 Mercedes-Benz 300SL mang tính biểu tượng của Pierre Trudeau tới khách sạn Montreal Le St-James.

Nhìn lại chuyện tình ngọt lịm của Thủ tướng đẹp trai như tài tử và hiện thực tiếc nuối - Ảnh 2.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 5 năm 2005 với 1 đám cưới đẹp như cổ tích.

Cho đến năm 2015, khi Justin trở thành Thủ tướng trẻ thứ hai của đất nước Canada, Sophie đã chứng minh bản thân hoàn toàn có thể làm tốt vai trò Đệ nhất phu nhân của người đứng đầu đất nước. Bà đã ở bên cạnh chồng mình trong mọi chuyện, từ hậu phương chăm sóc gia đình con cái đến ngoại giao. Sophie luôn tỏ ra khéo léo và xứng đáng là niềm tự hào của chồng.

Mặc dù trở thành Thủ tướng chắc chắn là một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả Justin Trudeau và Sophie Grégoire nhưng cả hai vẫn xem trọng việc chăm sóc gia đình.

Ngài Thủ tướng cũng từng "gây sốt" trên mạng xã hội khi tiết lộ chuyện thay vợ giặt giũ, lau dọn nhà cửa và chăm sóc 3 con lúc Sophie phải cách ly vì Covid-19.

Hai người không chỉ là vợ chồng mà còn là đối tác hỗ trợ nhau. Ông luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian chơi với các con. Đối với vợ, ông lúc nào cũng trìu mến, ngọt ngào. Ông từng viết trong cuốn tự truyện Common Ground vào năm 2014 rằng cuộc hôn nhân của họ không hoàn hảo và họ đã trải qua nhiều thăng trầm khó khăn. Nhưng cuối cùng, họ đã học được cách làm thế nào để dung hòa những khác biệt trong tính cách.

Vậy nên, thông báo bất ngờ của Thủ tướng Canada vào 2/8 vừa qua thực sự là sự nuối tiếc đối với người hâm mộ.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang