(lamchame.vn) - Rời khỏi nơi trọ khi còn tờ mờ sáng, Lê Thị Thúy Kiều tất tả bán những phần điểm tâm cho học sinh và sau đó mới quảy ba lô đến giảng đường.
Đó là hành trình quen thuộc của nữ sinh viên năm nhất Lê Thị Thúy Kiều (18 tuổi, quê Ninh Thuận) kể từ khi bắt đầu chặng đường học tập mới ở khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Làm Cha Mẹ.
(lamchame.vn) - Khi được hỏi “nhà là gì?”, có người đã trả lời: “Nhà là nơi để trở về. Khi tâm hồn ta mệt mỏi, ta có gia đình để sẻ chia; khi thể xác ta...
(lamchame.vn) - Chị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng...
(lamchame.vn) - Là một trong hai cảng hàng không quốc tế lớn nhất tại Việt Nam, những chuyến bay đêm tại sân bay Nội Bài không hề ít. Để di chuyển đi và...
(lamchame.vn) - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nữ giáo viên ngồi lên bụng, nhét thức ăn vào miệng bé trai tại lớp mẫu giáo ở TP Thủ Đức, TPHCM.
(lamchame.vn) - "Khi xem được clip, tôi sốc và thương con bật khóc khi một trong hai trẻ bị đánh trong clip là con mình và con bị bạo hành...", phụ huynh...
(lamchame.vn) - Vừa qua chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với BS CKII Nguyễn Ngọc Lan - Bác sĩ phụ trách chuyên môn tại Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức...
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.