Nữ sinh khiếm thị 12 năm ăn mì tôm nuôi ước mơ thành luật sư
PV | Trí Thức Trẻ21:21 01/05/2017
Mẹ bị tâm thần, bản thân khiếm thị từ lúc sinh ra, 12 năm phải sống tự lập xa gia đình và thường xuyên phải ăn mì tôm để cầm đói, thế nhưng cô gái "hoa hướng dương" vẫn quyết tâm thi vào đại học để thực hiện ước mơ trở thành luật sư.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Làm Cha Mẹ.
(lamchame.vn) - Ngày 28-4, Trường ĐH Y Dược Thái Bình đã ra thông báo phản bác những thông tin trên mạng xã hội và truyền miệng về mối quan hệ tình cảm...
(lamchame.vn) - Do sự cố không mong muốn, Đại học Bách khoa Hà Nội đã phải dừng toàn bộ kíp thi buổi chiều, kì thi đánh giá tư duy diễn ra ngày 28/4 và...
(lamchame.vn) - Nhiều bạn trẻ tin rằng chỉ cần bỏ một số tiền đi chữa lành sẽ giúp bản thân cân bằng cuộc sống. Tuy nhiên, có phải ai chữa lành rồi cũng...
(lamchame.vn) - Nghỉ lễ dài ngày rất phù hợp cho những chuyến về quê, du lịch... tuy nhiên phải di chuyển trong thời tiết nắng nóng khiến cả trẻ em lẫn...
(lamchame.vn) - Ô tô BKS 23F-000.55 tuyến Hải Phòng - Hà Giang nhồi nhét 90 khách trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, và đón khách không đúng nơi quy định.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.