Nữ sinh lớp 12 học giỏi nhất trường bỗng gieo mình từ tầng cao: Lá thư tuyệt mệnh viết trên giấy kiểm tra khiến ai cũng nghẹn lời

(lamchame.vn) - Liệu thành tích có phải là tất cả?

Kỳ thi đại học ở Trung Quốc luôn được coi là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới. Khi các bạn học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học, một tin buồn được chia sẻ trên MXH nước này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa: Một nữ sinh với thành tích học tập xuất sắc đã chọn cách ra đi mãi mãi bằng cách nhảy từ tòa nhà cao tầng.

Vụ việc xảy ra tại một trường trung học ở Bạng Phụ, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Nữ sinh tên Mã Đồng, năm nay chỉ mới 18 tuổi, vốn là học sinh cuối cấp tại Trường Trung học cơ sở số 2. Không ai ngờ rằng, nữ sinh luôn đứng đầu lớp, từng giành nhiều giải thưởng, luôn tươi cười và năng nổ trong các hoạt động lại đang mang trong mình một khối áp lực khổng lồ đến vậy.

Đằng sau thành tích học tập xuất sắc là một khối áp lực khổng lồ (Ảnh minh hoạ)

Sau khi sự việc xảy ra, một bức thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy, viết ngay trên tờ giấy kiểm tra. Trái với hình dung của nhiều người về một lời từ biệt vội vàng, thư tuyệt mệnh của Mã Đồng dài như một cuốn tự truyện. Nét chữ gọn gàng, chỉn chu, câu từ rõ ràng đến nhói lòng. Em hồi tưởng lại tuổi thơ êm đềm, nhớ dáng cha đưa mình đi mua đèn học ở siêu thị, nhớ ánh sáng màu hồng mơ mộng. Em dặn dò em gái cách dùng máy chữ, cách đặt báo thức, và dặn cả các bạn cách chăm sóc chú mèo hoang khó tính ở trường: "Nhớ đổ nước ấm vào hộp trắng nhé, nếu không nó sẽ không uống đâu".

Em còn hỏi thăm kết quả thi đấu của hai tay vợt trẻ Tôn Dĩnh Sa và Vương Sơ Cần, thắc mắc liệu họ có thể hiện thực hóa giấc mơ Olympic 2028 hay không. Tất cả những điều nhỏ bé, tưởng chừng vu vơ ấy, lại khiến người ta nghẹn ngào, bởi dường như cô bé ấy chưa từng muốn "tạm biệt mãi mãi", chỉ là rời đi một lúc để trốn khỏi nỗi đau hiện tại.

Áp lực học đường tại Trung Quốc là điều ai cũng biết. Thức dậy lúc 6h30 sáng, học xuyên trưa, ngủ sau 10h tối, kỳ thi hàng tuần, hàng tháng, và cả bảng xếp hạng học lực treo giữa sân trường như tấm gương phơi bày tất cả trước ánh nhìn của thiên hạ. Khi Mã Đồng ra đi, chỉ còn 50 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

Nhưng điều khiến em gục ngã không chỉ là áp lực từ sách vở. Trong thư, Mã Đồng viết: "Em không biết mình là ai, cũng không rõ mình sống vì điều gì. Em rất mệt. Mệt thật sự". Đây có lẽ là câu nói ám ảnh nhất. Cô bé kể rằng khi làm bài kiểm tra không tốt, cảm giác đáng sợ nhất là phải đối diện với bố mẹ - những người thường xuyên đem điểm số của em ra khoe với họ hàng, như một "minh chứng" cho sự giáo dục thành công.

Áp lực từ thi cử, học tập và gia đình khiến cô bé cảm thấy mệt mỏi (Ảnh minh hoạ)

Bên ngoài, Mã Đồng luôn là học sinh giỏi, năng động, cởi mở. Nhưng bên trong, cô bé đã dần đánh mất chính mình trong hành trình chạy theo kỳ vọng. Người thân và bạn bè đều bất ngờ: một nữ sinh luôn vui vẻ, luôn hết mình với các lễ hội hay các cuộc thi thể thao… lại từng bước chuẩn bị cho một chuyến đi không trở lại.

Trong thư, Mã Đồng thừa nhận mình từng mắc chứng "rối loạn lo âu", lo lắng đến mức không ăn được, mất ngủ triền miên. Áp lực học tập khắc nghiệt từ thi hàng tuần, hàng tháng đến việc công khai điểm số và bảng xếp hạng trên tường lớp đã khiến cuộc sống trở thành guồng quay không lối thoát.

Trong những ngày cuối cùng của mình, Mã Đồng bắt đầu để tâm đến những "lần cuối": lần cuối cùng nhìn thấy sân trường, lần cuối cùng nghe tiếng trống, lần cuối cùng nhìn thấy bạn bè, thầy cô. Từng khoảnh khắc ấy, em âm thầm khắc ghi như một lời chào không nói thành lời.

Sau khi Mã Đồng mất, bố mẹ em đăng một thông báo với mong muốn "làm rõ mọi chuyện". Nhưng điều khiến cộng đồng mạng buồn lòng là họ vẫn tiếp tục nhấn mạnh thành tích học tập của con, như thể đang cố bảo vệ một "thành tích nuôi dạy" chứ không phải cúi đầu nhận trách nhiệm làm cha mẹ. Nhiều người cho rằng, có lẽ vấn đề lớn nhất của những phụ huynh này là họ thực sự yêu con, nhưng lại không biết cách yêu đúng.

Nhiều cha mẹ thực sự yêu con, nhưng lại không biết cách yêu đúng (Ảnh minh hoạ)

Trên diễn đàn, nhiều cư dân mạng để lại bình luận: "Giá như có ai đó từng nói với em ấy rằng 'Thi không tốt cũng không sao'" hay "Giá như em không phải gồng mình mạnh mẽ như vậy". Một số chuyên gia cũng lên tiếng, cảnh báo về tỷ lệ trầm cảm ở thanh thiếu niên Trung Quốc hiện nay, con số được cho là đã lên tới 24,6%. Nghĩa là cứ 4 học sinh thì có gần 1 em đang vật lộn với sức khỏe tâm thần mà không biết chia sẻ cùng ai.

Vụ việc của Mã Đồng không chỉ là một nỗi đau, mà còn là lời cảnh tỉnh. Trường học, gia đình, và xã hội cần nhìn lại cách mà chúng ta đặt kỳ vọng lên vai những đứa trẻ. Những bảng điểm, huy chương, thành tích không thể là thứ duy nhất định nghĩa một con người. Càng không thể là điều khiến một cô gái tuổi 17, 18 - độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, phải nói lời chia tay cuộc sống. Bởi tuổi trẻ không phải là cuộc đua không điểm dừng nơi ai chạy nhanh hơn, nhiều cúp hơn thì mới là "người thành công".

Theo Sohu

 

Theo Trang Vũ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang