Ông bố U50 viết cho con gái 3 tháng tuổi kể khổ "Đêm bố không được ngủ thẳng giấc'' khiến hội mẹ bỉm cười sảng

(lamchame.vn) - Nhưng trên tất cả vẫn là tình yêu thương mà người cha muốn dành cho con của mình!

Có con là niềm hạnh phúc với bất kì cha mẹ nào, đó là khoảnh khắc cả gia đình chào đón thêm một thành viên mới. Hành trình chăm sóc, nuôi dạy con cái tràn ngập niềm vui nhưng cũng không ít thử thách, gian nan đòi hỏi sự kiên nhẫn, tình yêu thương của những người làm cha, làm mẹ. 

Đón con thứ 3 chào đời ở độ tuổi U50, anh Phan Hồng Sơn (sinh năm 1982, sống tại Hoàng Mai, Hà Nội) có những cảm xúc đặc biệt mới lạ. Lâu lắm mới lại làm quen với chức vụ bỉm sữa, ông bố 3 con có chút bỡ ngỡ, lo lắng. Tình yêu cho con đã được anh gửi gắm qua bức thư hài hước xen lẫn yêu thương khiến hội chị em không khỏi phì cười. 

"Miu yêu quý của Bố!

Sau bữa cơm tối, trong lúc mẹ đang bận đôn đốc chị Kiến, anh Ong học bài thì bố có nhiệm vụ trông con, chơi với con, cho con ti bình, thay bỉm, thậm chí là nói chuyện với con trong khi bố không hiểu con nói gì và con cũng vậy. Chúng mình cứ coi như là 2 cái loa của 2 phường khác nhau đi.

Vậy là con đã được hơn 3 tháng tuổi, bắt đầu biết lật nhoay nhoáy rồi. Đêm đã ngủ thẳng giấc hơn nhưng trình hóng chuyện của con đã thượng thừa. Thỉnh thoảng con có vẻ phê sữa nên không thèm ngủ, nằm ề à cho bố mẹ nghe tận 2h sáng. Để thêm phần thuyết phục con còn dùng ngôn ngữ cơ thể chân tay khua tứ tung. Lúc cao trào lại có tiếng con nấc hoặc ợ hơi rất to giữa đêm mùa đông tĩnh mịch.

Ông bố U50 kể chuyện chăm con khiến chị em cười ngất

Tổ ấm nhỏ của gia đình anh Sơn.

Đêm bố cũng không được ngủ thẳng giấc vì mẹ con sẽ đạp vào chân bố 2 lần để nhắc bố dậy pha sữa cho con. Mắt cay xè vì buồn ngủ, có hôm còn đong nhầm sữa, con cũng vui lòng uống nhé. Bố U50 rồi nên thỉnh thoảnh hơi chệch choạc tý. Thông cảm hộ bố nhé con yêu.  

Từ khi con ra đời bố cũng không được tung tăng như trước nữa. Hôm nào bố liên hoan quá chén về muộn là được bà cụ thân sinh ra các con - tức là vợ của Bố: Tôi với anh có 3 mặt con rồi đó... Bố đành câm nín, không dám bật lại cho yên cửa yên nhà, là đàn ông không nên chấp, nhất là vợ của mình.

Lâu nay bố đã đào tạo chuyển giao cho chị Kiến và anh Ong rửa bát rồi, tưởng chừng bố không phải động chân động tay vào nước nữa. Nhưng bố đã lầm, bình sữa của con bố vẫn phải rửa và luộc hàng ngày. Mà thôi không sao bố làm việc nhà quen rồi, việc này bố làm phút mốt.

Chăm con là niềm vui dù cũng vất vả.

Còn nhiều việc còn khó khăn hơn bố vượt qua được hết.

Miu ạ, còn 1 tháng nữa là Tết nguyên đán Giáp Thìn, bố trân trọng thông báo với con: Con sẽ là lao động chính trong nhà này. Năm 2023 kinh tế khó khăn, người dân cũng khó khăn nên công trình thiết kế của bố cũng ít đi, nguồn thu bị giảm trầm trọng. Anh chị con đang tuổi ăn tuổi lớn, học hành đủ thứ chi, nền kinh tế của gia đình ta lại càng khó khăn. Nhưng không sao có con ra đời là vị cứu tinh cho cả nhà rồi.

Tết này bố sẽ in mã QR, ép plastic cẩn thận rồi dùng kim băng cài vào áo quần của con, chỉ cần nghe tiếng tinh tinh giữa tiếng bị bô hay thậm chí tiếng khóc của con bố cũng cảm thấy vui như con chim chiền chiện đang hót vang trong lồng ngực. Dùng mã QR nhanh gọn kín đáo hơn, và không thể thất thu. Chứ mọi người mà lì xì bằng phong bao đưa cho chị Kiến, anh Ong thì Bố không đòi được, anh chị con bây giờ lớn rồi, cấm hở ra đồng nào, lúc đó thì bố có khóc ra tiếng Mán.

Thế nhé thư của bố cũng đã dài, bố dừng phím tại đây. Con yên tâm để cả nhà chăm sóc con, con bé bỏng nhất nhưng lại mang lại nguồn thu lớn nhất cho gia đình mình. Bố tin tưởng vào con.

Ngủ ngoan con nhé, đêm đã khuya rồi. Bố yêu con - Thần tài của bố"

Ông bố U50 kể chuyện chăm con khiến chị em cười ngất

Hạnh phúc của ông bố U50

Bức thư khiến hội chị em cười ngất vì sự hài hước lẫn đáng yêu của ông bố U50. Lên chức bố ở độ tuổi này quả thực không dễ dàng khi bắt đầu hành trình bỉm sữa như mới. Thế nhưng với anh Sơn, mọi thứ vẫn đang đi vào quỹ đạo. Quyết định có con ở độ tuổi này, cả anh Sơn và bà xã đều chuẩn bị tâm lý để chăm sóc tốt nhất cho các con. 

Ai cũng khen 3 em bé có người bố thông minh, hài hước, dí dỏm và đáng yêu. Với các con, sự chăm sóc của người bố cực kỳ quan trọng. Theo các chuyên gia giáo dục, cha mẹ cần dành thời gian chất lượng bên con, đặc biệt là trong 5 năm đầu đời của trẻ. Bởi chỉ có cha mẹ mới có thể giúp con phát triển tốt nhất trong môi trường gia đình. Trong đó việc bố chơi, chăm sóc con mỗi ngày có vai trò rất to lớn cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Con cái sẽ lớn lên và sẽ dần rời xa vòng tay của cha mẹ. Bất kì ông bố, bà mẹ nào cũng có thể sẽ luyến tiếc vì đã không dành thời gian bên con nhiều hơn. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bố hãy chơi với con nhiều hơn và dành cho chúng khoảng thời gian chất lượng.

Sự hào hứng của bố sẽ truyền sang trẻ và cả hai bố con sẽ cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm đến nhau. Bố hãy đảm bảo rằng con nhận được tình yêu thương, chứ không phải những điều tiêu cực từ mình. Vì thế hãy làm gương đúng đắn cho trẻ. Con sẽ nhìn những hành động, những đức tính tốt của bố để học tập, bắt chước. Tính cách và đạo đức của trẻ sẽ dần hoàn thiện tốt hơn.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang