Quay lại thành phố sau kì nghỉ Tết: chưa gì mà đã thấy sóng gió rồi!

Những ngày đầu quay lại với nhịp sống cũ sau kì nghỉ Tết quả là không hề dễ dàng.

Dù bạn có muốn hay không thì cũng phải quay lại với thực tế khá nghiệt ngã là những ngày Tết sung sướng ăn chơi đã kết thúc rồi. Chưa nói đến việc quay lại với mớ công việc hay bài vở cao ngất đâu mà chỉ khi mở cánh cửa căn nhà hay phòng trọ của mình thì bạn cũng phải đối mặt với đủ thứ rắc rối!

Thế là sau chuỗi ngày dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ để ăn Tết thì giờ là lúc bạn lại phải tiếp tục dọn dẹp, sắp xếp để quay lại một nhịp sống bình thường. Mạnh mẽ lên nhé vì sóng gió trong năm cũng chỉ mới bắt đầu thôi!

Chào đón bạn trong ngày đầu tiên sau Tết chính là một đống hổ lốn từ chính căn phòng của mình. Chịu khó dọn dẹp kĩ càng trước Tết thì giờ có phải đỡ khổ không!

Quay lại thành phố sau kì nghỉ Tết: chưa gì mà đã thấy sóng gió rồi! - Ảnh 1.

Trách ai bây giờ, trách mình hậu đậu quên trước quên sau thôi! Không dọn thì chỉ có mà quăng tủ lạnh đi nhé!

Quay lại thành phố sau kì nghỉ Tết: chưa gì mà đã thấy sóng gió rồi! - Ảnh 3.

Lại thêm một hậu quả của tội "não cá vàng". May mà chỉ vỡ cửa kính thôi chứ lên mà thấy "vườn không nhà trống" thì đúng là tuyệt vọng ngay đầu năm luôn!

Quay lại thành phố sau kì nghỉ Tết: chưa gì mà đã thấy sóng gió rồi! - Ảnh 5.

Tiền lì xì liệu có đủ trả tiền nước không? 

Quay lại thành phố sau kì nghỉ Tết: chưa gì mà đã thấy sóng gió rồi! - Ảnh 7.

Tàu tàu xe xe từ nhà lên thành phố đã mệt rồi, đến nơi chỉ muốn ngả lưng một tí mà cũng không được yên nữa!

Quay lại thành phố sau kì nghỉ Tết: chưa gì mà đã thấy sóng gió rồi! - Ảnh 9.

Có nhà nhưng không thể về chính là cảm giác này đây! Thực sự bơ vơ quá!

Quay lại thành phố sau kì nghỉ Tết: chưa gì mà đã thấy sóng gió rồi! - Ảnh 11.

Rõ ràng trước Tết đã cẩn thận chụp lại vị trí để xe thế mà ai đó cũng nỡ lòng dắt em ấy trôi dạt về tận phương trời nào.

Quay lại thành phố sau kì nghỉ Tết: chưa gì mà đã thấy sóng gió rồi! - Ảnh 13.

Sao mới ngày đầu thôi mà bi kịch cứ liên tiếp giáng xuống đầu thế này! Năm mới có vẻ khó khăn quá rồi!

Quay lại thành phố sau kì nghỉ Tết: chưa gì mà đã thấy sóng gió rồi! - Ảnh 15.

Năm mới chưa thấy lộc đâu mà chỉ thấy tiền ra như nước.

Quay lại thành phố sau kì nghỉ Tết: chưa gì mà đã thấy sóng gió rồi! - Ảnh 17.

Ăn bánh chưng, thịt thà cho đã đi rồi giờ cam tâm mà gặm bánh mì!

Quay lại thành phố sau kì nghỉ Tết: chưa gì mà đã thấy sóng gió rồi! - Ảnh 19.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang