Bạn biết vì sao người ta hay gọi là ăn Tết không? Vì vào dịp Tết nhất, việc bạn làm nhiều nhất chắc chắn là ăn đó. Ăn tại nhà, ăn ở nhà họ hàng, tụ tập bạn bè lại tiếp tục ăn, ăn mặn, ăn ngọt, ăn đủ thứ... Và đương nhiên, do cần ăn nhiều như vậy nên hội yêu bếp được dịp trổ tài nhiều còn hội ghét bếp thì đồng loạt cho ra đời những thảm họa nấu ăn mới.
Chẳng thế mà mới mùng 3 Tết, dân tình đã được chứng kiến cả series dài dằng dặc các món ăn mà nếu không có kèm caption thì đố ai biết đó là món gì. Quả thực, Tết nay có thể khác Tết xưa nhưng một khi đã nấu vụng thì món ăn nhìn kiểu gì vẫn nguyên chất "kỳ lạ" thôi!
Cá rằng có lì xì bạn cả phong bao dày cộp bạn cũng chẳng thể đoán được ngay chiếc đĩa bên trái đựng món gì. Vâng, xin thưa là xôi gấc nhé ạ!
Đến người còn có người này người kia thì nem tam giác cũng có nem tam giác này, nem tam giác kia, có gì đâu mà khó hiểu
Đến là lo cho số phận của cô vợ bên trái, bánh trưng mà gói luộc kiểu này là hỏng rồi
Năm đầu mẹ chồng nhờ luộc gà cúng hộ mẹ và có lẽ cũng là năm cuối luôn, chứ nhìn gà qué thế kia thì sao chấp nhận nổi?
Bên trái là cá rán! Bên trái là cá rán! Bên trái là cá rán! Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần không chẳng ai nhận ra cái đống đen sì đó là gì nữa...
Tết này ai trổ tài nấu nướng cứ việc trổ tài, riêng hội ghép bếp còn mải phá bếp mất rồi
Bố mẹ hỏi tôi vì sao mãi chưa chịu lấy chồng, tôi im lặng chỉ cho bố mẹ thành quả nấu ăn của tôi và từ đó bố mẹ không ai buồn giục tôi nữa
Link gốc: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tai-nan-bep-nuc-ngay-tet-dang-dem-coi-loat-anh-nay-dam-bao-co-doi-cach-may-cung-thay-chan-an-day-bung-ngay-162220302225415435.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.