Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời điểm này, tại Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang rộn ràng kẻ bán, người mua, hứa hẹn mùa Tết bội thu của người trồng hoa năm nay.

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 1.

Trái ngược với khung cảnh đìu hiu ở một số địa phương khác. Người trồng hoa tại Sa Đéc lại đang tất bật những khâu chăm sóc cuối cùng để cho ra những chậu hoa chất lượng phục vụ khách hàng vui xuân, đón Tết. - Ảnh: Kim Hà.

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 2.

Cố định thân hoa vạn thọ bằng thanh tre để cây không bị đổ ngã khi vận chuyển.

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 3.
Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 4.

Theo nhà vườn Năm Rớt (ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) cho biết, năm nay trồng khoảng 7 loại hoa: Vạn thọ ban mai, vạn thọ vàng, sao biển, cúc Đài Loan,… hiện tại chỉ chờ đúng ngày khách hàng tới chở hoa về. “Nghe dịch bệnh cũng sợ nhưng tôi làm nghề này trên 20 năm rồi, có mối lái sẵn nên cũng không lo đầu ra” - nhà vườn này cho hay. Ảnh: Kim Hà.

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 5.

Những chậu vạn thọ ban mai rực rỡ tại nhà vườn Năm Rớt chuẩn bị ra thị trường - Ảnh: Kim Hà.

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 6.

Đang bó những chậu cúc mâm xôi để giao cho khách ở TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Bảy (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) cho biết, cúc mâm xôi năm nay chỉ khoảng 140 – 160.000 đồng/cặp, giảm nhẹ so với năm ngoái. Ảnh: Kim Hà.

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 7.

Hơn 2.000 chậu cúc mâm xôi của ông Bảy năm nay sẽ xuất đi các tỉnh miền Đông - Ảnh: Kim Hà.

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 8.

Sau 6 tháng vun trồng, chăm bón, những chậu cúc mâm xôi nay đã khoe sắc vàng rực, chuẩn bị tô điểm thêm sắc xuân cho mọi gia đình.

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 9.

Hoa được trồng trên giàn - đây là nét đặc trưng của thủ phủ hoa Sa Đéc - Ảnh: Kim Hà.

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 10.

Nhà vườn Năm Hành trên đường Thủ Khoa Huân (phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) chia sẻ: “Năm nay dịch bệnh nên bà con ở đây ai cũng sợ, không dám trồng hoa Tết nhiều. Có nhà nghỉ trồng luôn vì sợ bán không được. Riêng nhà tôi cũng giảm 50% số lượng so với năm trước. Nhưng khoảng một tuần nay, có nhiều người ở các tỉnh như: Tây Ninh, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh,… tới hỏi mua, nhà vườn ở đây ai cũng phấn khởi. Vì nghe nói, hoa ở Bến Tre bị hư nhiều nên họ đổ về đây mua".

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 11.
Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 12.

Nhiều thương lái đến đặt mua hoa tại nhà vườn Năm Hành - Ảnh: Kim Hà.

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 13.

Những chậu cúc Đài Loan được chuyển từ vườn ra giao cho khách - Ảnh: Kim Hà.

Tết rộn ràng ở thủ phủ hoa miền Tây - Ảnh 14.

Năm nay, giá cúc Đài Loan vẫn ổn định, dao động từ 140 - 160.000 đồng/cặp.

 
 

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang