
6:00 sáng mặt trời còn chưa kịp lên, Sài Gòn vào mấy ngày gần đây cứ như "se cứng" lại bằng lớp mờ sương bao phủ. Thú thật nếu nhìn bằng mắt thường thì cũng chẳng thấy gì lạ, chỉ tới khi mở cửa nhà chuẩn bị đi làm, một luồng gió se lạnh ở đâu thổi thẳng vào trong mặt không dứt, lúc đó mới giật mình hoảng hốt "ỦA SÀI GÒN BỮA NAY LẠNH!??"

Nhưng chuyện là người Sài Gòn có mấy khi "được" lạnh đâu!? Vội quay vô trong kiếm chiếc áo dày khoác đại rồi chạy ra sân đứng yên... chờ gió lớn nổi lên xem cái áo có đủ độ ấm chưa. Ngẫm lại thấy cũng kỳ, mặc có cái áo thôi mà cũng bối rối, lúng túng như lần đầu đi đâu xa.

Yên tâm bước chân ra đầu ngõ thấy tụi nhỏ bữa nay cũng lạ làm sao. "Bày đặt" mặc áo khoác trùm mũ lên đầu, ríu rít nắm tay người lớn đi học. Bình thường bọn nó có vậy đâu, chạy tung tăng đến phát mệt.
Người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ ra khỏi nhà là ai nấy cũng mặc toàn áo dày hay dài tay, kín cổ để chắn gió.

Đối với tụi nhỏ mỗi ngày dậy sớm đi học đã là "cực hình", đã vậy chẳng mấy khi Sài Gòn trở lạnh nên chỉ muốn chui trong chăn nằm ngủ cho đã. Thế mà... Thôi thì đành trách sao ông trời cho lạnh vào ngày trong tuần mới "đau"!

Ngồi xe mà mắt mở không lên nữa đây này!

Lạ càng thêm lạ! Cái giờ tầm này rồi mà trời Sài Gòn vẫn đã lắm nghen. Mà lạnh thì dễ sinh "cái nết" hay đói, thèm ăn đồ ấm đồ nóng, mấy món như cháo lòng, hủ tiếu, Phở, bún riêu,... tranh thủ "hốt bạc".

Súp cua óc heo phải nói là món gợi cơn thèm nhất vào mấy ngày nay của người Sài Gòn. Húp một chén vừa đã lại còn ấm hết cả người. Bởi mới nói người Sài Gòn đôi khi muốn lạnh chỉ là để ăn cho nó ngon miệng, chứ chẳng để làm gì xa xôi đâu. Tánh kỳ!

Nhiều cô nhiều chị phải che chắn rất dày, nếu ngày thường vì chống nắng thì giờ là lạnh quá đó thôi.
Thêm một cái rất đã là với thời tiết như thế cũng khiến cho nắng của Sài Gòn bỗng ngọt dịu dàng đến lạ. Mọi khi giữa trưa là nắng "đổ lửa", bây giờ thì cứ đan xen chút gió, trong suốt như gương.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh này tại Sài Gòn. Nửa đêm thời tiết giảm chỉ còn 22, 23 độ, nhiều người ở ngoài phố phải dùng tấm nilon để đắp chắn gió. Nhìn cứ giống đợt lạnh ở Hà Nội hay Sapa ấy nhỉ!?
Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thang-11-tu-nhien-giat-minh-kiem-cai-ao-lanh-mac-o-sai-gon-khong-kip-chuyen-gi-la-vay-ta-162201211152912808.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.