Với tổng điểm 29,75 ở khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và 29 điểm ở khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), Nguyễn Việt Hưng đã xuất sắc trở thành thủ khoa kép trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Sáng ngày 16/7, Nguyễn Việt Hưng, học sinh lớp 12 chuyên Anh tại trường THPT chuyên Chu Văn An, đã có một bất ngờ lớn khi tra cứu kết quả thi tốt nghiệp của mình. Nam sinh đạt 10 điểm ở môn Toán và Vật lý, 9,75 điểm ở Tiếng Anh và 9,25 điểm ở Ngữ văn. Với thành tích này, Hưng không chỉ là thủ khoa toàn quốc ở hai khối A01 và D01 mà còn là học sinh duy nhất đạt được kết quả này.
"Em rất bất ngờ, vì nghĩ rằng sẽ có bạn khác đạt 30 điểm. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của em," Hưng chia sẻ.
Nam sinh Nguyễn Việt Hưng
Kế hoạch học tập và ôn thi
Hưng đã lên kế hoạch sử dụng tổ hợp A01 để đăng ký xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoài việc học ở trường, Hưng còn tự luyện thêm khoảng 20 đề thi môn Toán. Đối với môn Vật lý, nam sinh chỉ bắt đầu luyện đề khoảng một tuần trước kỳ thi, trong khi môn Tiếng Anh, do đã có chứng chỉ IELTS 8.0, Hưng gần như không cần ôn tập thêm.
Trong thời gian ôn thi, Hưng thường tự học vào buổi chiều và tối, vì cảm thấy phương pháp này hiệu quả hơn. Buổi sáng, em chủ yếu nghỉ ngơi và đọc báo. Hưng cho biết mình không học quá nhiều và không đặt ra thời gian cố định mỗi ngày, bởi vậy Hưng cảm thấy khá thoải mái, không bị áp lực nặng nề.
Cảm nhận về đề thi
Nam sinh này đánh giá rằng đề thi tốt nghiệp THPT năm nay vừa sức với mình. Đối với môn Văn, Hưng biết đây không phải là thế mạnh của mình, nên đã cố gắng viết phân tích và dẫn chứng ngắn gọn theo kiểu bài viết IELTS, thay vì sử dụng từ ngữ hoa mỹ.
Khi được yêu cầu bình luận về câu hỏi "vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc", Hưng đã dẫn chứng rằng miền Nam cũng sử dụng điện được sản xuất từ miền Bắc, nhấn mạnh tinh thần thống nhất và chia sẻ tài nguyên giữa các vùng miền.
"Em không nhớ rõ đã đọc thông tin này ở đâu, chỉ biết môn Địa lý có đề cập, nên đã đưa vào bài làm của mình," Hưng cho biết.
Ở môn Toán, Hưng nhận thấy đề thi không khó như các năm trước, nhưng hơi dài. Em suýt nữa đã bỏ qua hai câu hỏi về tổ hợp trong phần trả lời ngắn vì nghĩ rằng chúng quá khó và không kịp thời gian. Tuy nhiên, nhờ tình cờ tìm được cách giải nhanh, Hưng đã có thể hoàn thành và kết quả đều đúng.
Về môn Tiếng Anh, Hưng cũng cảm thấy bất ngờ vì nghĩ rằng đề thi sẽ dễ hơn. Nhưng với kinh nghiệm từ việc học và thi IELTS, em đã vượt qua một cách dễ dàng. Câu duy nhất em trả lời sai là ở phần đọc về nông nghiệp, do chủ quan khi thấy từ khóa trong đoạn văn mà không kiểm tra lại.
"Đó là sự chủ quan của em. Nếu cẩn thận hơn, có thể em đã đạt điểm tối đa môn Tiếng Anh," Hưng thừa nhận.
Với kết quả xuất sắc này, Hưng hoàn toàn tự tin sẽ trúng tuyển vào ngành IT1 của Đại học Bách khoa Hà Nội như mong muốn. Trong những ngày tới, nam sinh dự định sẽ dành thời gian tìm hiểu về ngành học và các hoạt động của trường, để không bị bỡ ngỡ khi trở thành tân sinh viên.
Trang Đào
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.