Thu Thủy: “Ai quay lưng với con thì mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con”

Sau ly hôn, Thu Thủy dồn hết tình thương cho con trai. Cô đã từng chia sẻ thời gian này cô thấy mình còn hạnh phúc hơn so với khi trước kia ở cùng chồng cũ. Sau thời gian làm việc, cô một tay chăm sóc con mà không nhờ đến người ngoài. Những lúc đi show, cô nhờ bà ngoại chăm Henry giúp.

Mới đây, trên trang cá nhân facebook Thu Thủy lại cập nhật trạng thái: “Ai quay lưng với con thì mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con”. Liệu những lời cô ám chỉ có phải liên quan đến chồng cũ?

Dòng trạng thái của Thu Thủy làm rất nhiều fan động viên và tiếp thêm sức mạnh cho bà mẹ đơn thân.

Nina Võ bình luận: “Hãy luôn la 1 phụ nữ bản lĩnh để bảo vệ con mong chị trẻ đẹp để lo cho bé 1 ngày 1 hạnh phúc thành công

Tài khoản Tuyết Còi cũng đồng cảm với cảnh ngộ của Thu Thủy: “Cố gắng lên chị ơi ...Em đã và đang là mẹ đơn thân của 2 bé gái nè .. Nhưng e vẫn luôn cố gắng vì các con của mình

Những lời động viên Thu Thủy chứng tỏ tình cảm của mọi người dành cho ca sĩ "Think of you"  là rất lớn. Nếu ai đã từng trải qua hoàn cảnh làm mẹ đơn thân thì mới có thể thấm nhất được dòng tâm trạng của cô.

Cụ thể tâm thư gửi con trai Thu Thủy viết:

Con trai à....ai xoay lưng bỏ con đi hãy cảm ơn vì họ đã trả hết duyên với con, con cũng không nợ họ!

Ai quay lưng với con thì mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con bởi vì 2 mẹ con ta luôn có nhau

Mẹ sẽ bỏ tham sân si để tu tâm, dưỡng tính và ngày càng bản lĩnh gánh vác trên vai làm tròn bổn phận làm cha,làm mẹ giúp con trai ngày càng hiểu, cảm nhận và sống đúng,trở thành người lương thiện nha con trai iu của mẹ!

#mecontaluonconhau #8/4/2015 #mongconhieuduocnoilongcuame

Động lực lớn nhất để cô mạnh mẽ chính là cậu con trai bé nhỏ. Nữ ca sĩ tâm sự, con trai cô rất ngoan, không hỏi nhiều về bố

Sau ly hôn, Thu Thủy thường xuyên đăng ảnh cùng con trên trang cá nhân

Mong mỏi lớn nhất của cô là sau này con trai sẽ trở thành người bản lĩnh và lương thiện

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang