Tiếp viên ngực trần rót bia trong karaoke không phép ở Sài Gòn

Các cô gái ăn mặc thiếu vải, sẵn sàng phục vụ khách với giá 2 triệu đồng/lượt, lao vào nhà vệ sinh trốn khi cảnh sát kiểm tra.

Rạng sáng 25/5, nhà hàng Một Trăm Mười trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, TP HCM) vẫn sáng đèn, tiếng nhạc vang lên từ các phòng. Lúc này, hàng chục trinh sát hình sự, ma tuý, quản lý hành chính Công an quận 1 ập đến.

Bảo vệ và tiếp tân bị giữ lại, nhiều cửa phòng trên lầu bị đạp tung. Hơn chục cô gái ăn mặc thiếu vải, lộ ngực trần lao vào nhà vệ sinh trốn. Nhiều cô đang nhún nhảy trên bàn, phía dưới là những tràng hò reo tán thưởng của khách nam. Nhiều tờ tiền 500.000 đồng ném vương vãi khắp mặt bàn, sàn nhà.

Nữ nhân viên trong nhà hàng.

Các tiếp viên khai không được ký hợp đồng mà chủ yếu lấy tiền bo của khách. Nếu họ có nhu cầu "đến Z" các cô sẽ sắp xếp sau giờ làm. Nhà hàng Một Trăm Mười bị lập biên bản xử phạt nhiều lỗi như kinh doanh quá giờ, karaoke không phép, dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm...

Cùng lúc này, đoàn kiểm tra liên ngành Văn hoá - Xã hội quận 1 cũng ập vào khách sạn trên đường Trần Khắc Chân, cách nhà hàng này vài trăm mét. Trên tầng 4, cảnh sát bắt quả tang đôi nam nữ mua bán dâm.

Các tiếp viên sẵn sàng đến khách sạn để "phục vụ" khách với giá 2 triệu.

Cô gái khai là tiếp viên của nhà hàng Một Trăm Mười, được khách gợi ý "vui vẻ" sau giờ làm với giá 2 triệu đồng mỗi lượt.

Động thái lần này của Công an quận 1 nhằm siết lại hoạt động của các cơ sở kinh doanh có dịch vụ nhạy cảm, nhà hàng biến tướng, sử dụng hình thức kích dục câu khách...

Theo ngoisao.net

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang