Tối 5/2, mạng xã hội xôn xao thông tin một nữ sinh tên Quàng Hương Giang, đang học lớp 11 ở Trường THPT Tô Hiệu, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La mất tích từ ngày mùng 5 Tết đến nay. Gia đình của Giang đã đến trình báo sự việc tại Công an phường Chiềng An (TP.Sơn La). Được biết, Giang rời khỏi nhà cùng một nam thanh niên mới quen qua mạng xã hội.
Chia sẻ trên VietNamNet, chị Cà Thị Xuân, mẹ của Giang cho biết nam thanh niên mới quen được Giang giới thiệu tên là Nguyễn Trung Thành (18 tuổi, quê ở Lâm Đồng). Dịp Tết vừa qua, Thành lên nhà chị Xuân chơi từ ngày 28/1 (tức 29 Tết). Đến chiều ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết), Giang và Thành nói đi chúc Tết và mất liên lạc từ đó tới nay. Khi đi, Giang có mang theo quần áo và xe đạp điện màu đen.
Theo nguồn tin trên báo Dân trí, chị Xuân cho hay chiều ngày 5/2 có nhận được bức thư tay do Giang viết, nhờ 3 người bạn cùng lớp gửi cho chị. Bức thư có nội dung “do mẹ hay chửi và đánh nên con mới bỏ đi”.
Kể thêm về nam thanh niên lạ, chị Xuân nói trước đó, Giang bảo bố mẹ cho Thành ở lại chơi đến khoảng tháng 4 rồi người này sẽ về quê. Tuy nhiên, chị Xuân từ chối, bảo chỉ cho ở chơi hết mấy ngày Tết. Chị Xuân không cho Giang và Thành ngủ chung trong những ngày ở nhà.
Đến mùng 4 Tết, Thành bỏ đi nhưng đến mừng 5 thì quay lại để lấy một túi quần áo để quên. Sau đó, Thành và Giang mất liên lạc.
Theo chị Xuân, qua trích xuất camera từ một người bạn cho thấy Giang vẫn đi xe đạp điện cùng nam thanh niên kia. Gia đình rất lo lắng và mong con gái sớm trở về nhà.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.