Vụ "Tịnh thất Bồng lai": Lê Tùng Vân từng bị tố hiếp dâm, hành hạ trẻ mồ côi

Một người từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy dỗ những đứa trẻ sinh sống tại 'Tịnh thất' cho biết từng chứng kiến nhiều hành vi, việc làm sai trái của nhóm người tại đây.

Những ngày vừa qua, vụ việc ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng lai" bị khởi tố với nhiều tội danh trong đó gây rúng động với hành vi "Loạn luân" đã khiến dư luận không khỏi xôn xao đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ với những hành vi lợi dụng tôn giáo, trẻ em để trục lợi của nhóm người tại đây.

Những hành vi trên của ông Lê Tùng Vân không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn ở khía cạnh đạo đức xã hội. Đặc biệt những đứa trẻ đang sinh sống tại đây. Tính đến tháng 09/2020, có 6 đứa trẻ đang sinh sống tại đây và điều đáng nói là chúng đều sinh sống cùng mẹ ruột nhưng bị lừa dối là trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện.

Lùm xùm

Ông Lê Tùng Vân và các "đệ tử" trong "Tịnh thất".

Lê Tùng Vân (sinh năm 1932) bị khởi tố 3 tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân, mới đây, nhiều người chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhân chứng sống làm đơn tố cáo Lê Tùng Vân hiếp dâm và hành hung trẻ cô nhi.

Cụ thể, một phóng sự được phát trên VTV vào tháng 10/2020 đã phỏng vấn bà L.T.T. - người từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức, huyện Bình Chánh, TP. HCM vào năm 2006 - nơi ông Vân tự lập ra.

Theo đó, vào năm 1990, Lê Tùng Vân đã thành lập Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM và tự phong mình làm giám đốc.

Lùm xùm

Thời điểm ông Lê Tùng Vân còn là giám đốc Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức

Đây là nơi chuyện "thu nhận" những trẻ mồ côi, người già, người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn.

Theo bà T., trong thời gian sinh sống tại đây, bà chứng kiến nhiều hành vi, việc làm sai trái chính vì vậy bà đã làm đơn tố cáo ông Lê Tùng Vân có hành vi "hiếp dâm trẻ" và "hành hung trẻ cô nhi".

"Đây là câu chuyện có thật. Tôi là người thật việc thật và tôi có trách nhiệm nói ra sự thật" - Bà L.T.T. cho biết trong phóng sự.

Ngoài ra, chưa dừng lại đó, một vài đứa trẻ từng sinh sống tại đây đã bị Lê Tùng Vân và nhiều người khác có hành vi bạo hành. Cuộc sống nơi đây cũng đầy thiếu thốn, vô cùng tồi tàn, điều kiện cơ sở vật chất lụp xụp mặc dù thu hút được những người hảo tâm đến ủng hộ. Tờ Công an nhân dân cho biết:

Những đứa trẻ trong trại bị chia thành nhóm học tập và nhóm làm việc. "Nói là nói vậy thôi chứ học hành gì đâu anh. Thầy cô không có, nhà cửa còn chưa ra hồn, lấy đâu ra trường lớp...".

Còn nhóm làm việc sẽ phải đi chợ, thu nhặt đầu cá đem về xay nhỏ để nuôi cá trê trong những ao ở "trại", còn người già không làm việc nặng được thì nấu ăn, giặt giũ.

Đáng chú ý, ở đây còn có hiện tượng đánh đập, xích chân trẻ em những khi vi phạm kỷ luật. Thậm chí có em bị ông Vân trói, treo lên trần nhà, rồi cho một số người trong trại, mỗi người đánh vài roi.

Như vậy, những thông tin về việc Lê Tùng Vân có dấu hiệu bạo hành trẻ em không phải là không có căn cứ. 

Lùm xùm

Bà L.T.T.

Ngoài ra, vào thời điểm nổ ra những lùm xùm liên quan đến "Tịnh thất Bồng lai", trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần... và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây. 

Về việc này, Cơ quan chức năng ở tỉnh cũng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến phản ánh, tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội.

Về phía Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức hoạt động sau khi đi vào hoạt động cũng từng vướng nhiều điều tiếng, bị hoài nghi về các vấn đề nhân đạo, từ thiện, pháp luật về lưu trú, nhân thân những người trong trại, ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM vào cuộc, xác định được cơ sở này hoạt động không hợp pháp, có nhiều sai phạm như không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi bất chính từ các nhà hảo tâm... nên đến tháng 7/2007 đã quyết định đóng cửa cơ sở này.

Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức bị đóng cửa, ông Vân lại đi khắp nơi tìm "đối tác" để hợp tác tiếp tục mở trại trẻ mồ côi. Đến năm 2015, ông Vân rủ được bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hoán chuyển nhà mình thành nơi nuôi trẻ mồ côi và làm từ thiện, từ đó, họ lập ra "Tịnh Thất Bồng Lai" mà không hề xin phép chính quyền.

Nhưng về cơ bản, "Tịnh thất Bồng lai" hoạt động cũng giống như Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức mà thôi. Thậm chí, còn hoạt động mạnh mẽ, tinh vi hơn khi "lợi dụng" truyền thông MXH để câu kéo dư luận đứng về phía mình.

Không còn bán cá trê kiếm tiền mà nhóm người trong "Tịnh thất Bồng lai" đổi qua làm Youtube, Facebook để thu hút các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đến ủng hộ.

Tuy nhiên, từ 2018, nhiều góc khuất của cơ sở này bị bóc trần.

Hiện Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ những sai phạm 

 

 

Link gốc: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vu-tinh-that-bong-lai-le-tung-van-tung-bi-to-hiep-dam-hanh-ha-tre-mo-coi-162220601210244959.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang