Xót xa 2 lần mồ côi mẹ của cậu bé 8 tuổi: 'Covid-19 làm má Hai con mất nữa rồi...'

Ngày chị Kim Thanh (50 tuổi) nhận Lâm làm con nuôi, mọi người đều nghĩ cậu bé sẽ có mái ấm mới hạnh phúc. Thế nhưng, Covid-19 lại lần nữa cướp đi từ cậu người mẹ thứ 2.

"Con biết Covid-19 là gì không?"

"Có. Là bệnh làm má Hai con mất nữa rồi"

"Giờ có một điều ước, con muốn má Hai quay về chứ?"

"Có…" - Lưu Thiện Lâm (8 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) nhẹ nhàng nói. Suốt 10 ngày cuối cùng trước khi chị Kim Thanh trút hơi thở cuối cùng, cậu bé chỉ còn nhìn mẹ từ tấm cửa trên căn gác. Nó vẫn giữ đúng lời hứa sẽ không xuống cầu thang thăm mẹ, vì nó biết Covid-19 có thể gây chết người.

Xót xa 2 lần mồ côi mẹ của cậu bé 8 tuổi: Covid-19 làm má Hai con mất nữa rồi... - Ảnh 1.

Cậu bé Lâm chẳng ngờ Covid-19 lại cướp đi từ cậu người mẹ thứ 2 khiến cậu mồ côi mẹ lần nữa.

13 tháng tuổi mồ côi mẹ lần một, 8 tuổi mồ côi mẹ lần hai

Từ ngày chị Thanh qua đời, một mình anh Long (47 tuổi, em trai) phải xoay trở chăm sóc cho 3 đứa con của mình và 3 đứa cháu. Nhiều lúc vụng về lo không xuể, nhất là vào thời điểm tất cả đều đang học online, anh chỉ biết cười xoà. Thế nhưng, sau cái chết của mẹ nuôi, những đứa trẻ bắt đầu hiểu chuyện đã tự tay thay cậu chăm sóc các em nhỏ.

Anh Long nhớ, biến cố gia đình ập đến vào năm 2013. Sau khi Lâm ra đời vài tháng thì em gái anh (chị Huỳnh Thị Kim Huệ) phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Lâm vừa tròn 13 tháng tuổi thì nó chính thức mồ côi mẹ.

"Cha Lâm dắt 3 đứa nhỏ ra ngoài thuê trọ ở. Nó chạy xe ôm chẳng đủ tiền bạc để nuôi, chị Hai thương quá mới dắt về nhà, ở vậy mà nhận Lâm làm con nuôi. Chị ấy bưng phụ hủ tiếu thôi nhưng thương tụi nhỏ lắm!"

Xót xa 2 lần mồ côi mẹ của cậu bé 8 tuổi: Covid-19 làm má Hai con mất nữa rồi... - Ảnh 3.

Anh Long nghẹn ngào kể lại biến cố gia đình.

Những ngày dịch Covid-19 bùng phát tại Sài Gòn, chị Thanh đăng ký đi làm tình nguyện viên. Ngày ngày, thấy chị quay cuồng phân chia thực phẩm rồi chạy xe đi giao cho khắp các khu phong toả, anh Long đã nhiều lần khuyên chị nghỉ ngơi.

Đến 8/8 thì chị Thanh đột ngột sốt nóng. Qua test Covid-19 thì chị xác định là người duy nhất trong gia đình dương tính. Chị quyết định đưa tất cả con và cháu lên tầng 2 để sinh hoạt, riêng mình thì tự cách ly trong phòng.

"Chị ấy còn trẻ không có bệnh nền nên thời điểm ấy ai cũng đinh ninh vài bữa sẽ hết. Thậm chí ban đầu chị còn ăn uống bình thường, chỉ ho vài tiếng, đi giúp người ta trị bệnh rồi nên kinh nghiệm chữa bệnh rất tốt… Đúng 1 cái một ngày chị ra đi như thế…" - anh Long nghẹn ngào.

Đêm 18/8, chị Thanh trở nặng. Một mình anh Long quay cuồng gọi oxy để cứu chị nhưng người chị gái đã hoàn toàn không thể tự thở được. Trong đêm anh quyết định lấy xe máy, cùng con gái kẹp chị Thanh chính giữa để chở đến BV.

"Khi vào Chợ Rẫy, bác sĩ nhìn tình trạng đã lắc đầu. Họ bảo anh về, khi nào có tin tức sẽ báo. Anh vừa đến nhà được 1 tiếng thì nhận cuộc gọi: "Người nhà đã mất rồi", anh đau lắm nhưng không dám khóc. Tội nghiệp thằng Lâm, 13 tháng tuổi mồ côi mẹ lần 1, giờ 8 tuổi lại mồ côi mẹ lần 2 như thế…"

Xót xa 2 lần mồ côi mẹ của cậu bé 8 tuổi: Covid-19 làm má Hai con mất nữa rồi... - Ảnh 4.

"Con ước má Hai có thể trở về nhà"

"Con ước mẹ có thể trở về nhà…"

Lâm kể, những ngày ở trên căn gác, cậu bé đã chứng kiến mẹ nuôi yếu dần đi. Nhiều lần bức bối, cậu bé muốn xuống nhà, nhưng nhớ tới lời dặn của mẹ cậu ngưng lại.

Ngày mẹ vội vã được cậu chở đi bệnh viện, Lâm đứng trông theo mãi từ ban công. Cậu bé chẳng ngờ rằng đó là lần cuối cậu thấy mặt mẹ.

"Má Hai thương con lắm! Má chở con đi học, mua kem cho con ăn, dắt con đi xem phim… Giờ không ai chơi với con nữa. Con chỉ ước má có thể trở về nhà…"- cậu bé ôm con gấu bông cũ mềm vào lòng, nhẹ nói.

Xót xa 2 lần mồ côi mẹ của cậu bé 8 tuổi: Covid-19 làm má Hai con mất nữa rồi... - Ảnh 6.

Anh Long chỉ dạy cho các cháu học bài online.

Ngày linh cữu chị Thanh được đưa trở về nhà, vừa thấy người lạ bước qua cổng, Lâm oà lên khóc nức nở. "Lúc đầu anh không dám nói. Đến khi bảo mẹ Hai chúng sẽ không trở về nữa, Lâm nó buồn, khóc nhiều lắm. Nó không giờ nghĩ Má 2 nó chết vì bệnh. Mấy ngày đầu nó đòi thắp nhang cho mẹ suốt" - anh Long kể tiếp.

Chị Thanh từng là trụ cột kinh tế trong gia đình nên bây giờ gánh nặng ấy lại tiếp tục đặt lên vài anh Long. Trong căn nhà còn hết thảy 6 đứa trẻ, lớn nhất 16, bé nhất lên 8, tất cả đều đang tuổi ăn tuổi học. Nghĩ đến con đường tương lai phía trước, anh Hải chỉ biết gượng cười.

"Mẹ mất rồi thì còn cậu mà. Hồi chị gái bán trứng, bưng hủ tiếu ngoài chợ, giờ anh cũng sẽ chạy về Cần Đước lấy trứng về kinh doanh tiếp. Bằng mọi giá anh vẫn sẽ nuôi từng đứa ăn học đến nơi đến chốn, khi nào sức mình cạn rồi thì thôi…" - anh Long cười.

Xót xa 2 lần mồ côi mẹ của cậu bé 8 tuổi: Covid-19 làm má Hai con mất nữa rồi... - Ảnh 7.

Ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã ghé thăm gia đình nhà Lưu Thiện Lâm để động viên. Ảnh: Sài Gòn giải phóng.

Chiều 20-9, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn công tác đã đi thăm hỏi, động viên gia đình và tặng quà các cháu có cha, mẹ mất do dịch Covid-19 trên địa bàn quận 8. Tại gia đình của cháu Lưu Thiện Lâm, vị Bí thư Thành uỷ đã động viện các thành viên sớm vượt qua mất mát.

"Các cô, các chú luôn ở bên cạnh các cháu, bất cứ lúc nào các cháu và gia đình gặp khó khăn gọi ngay cho cô chú. Các cháu an tâm học tốt, học giỏi", đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Tại TP.HCM, 1.517 học sinh thống kê được ở các cấp học đã mồ côi sau dịch Covid-19. Cuộc sống gia đình bị đảo lộn vì người thân đột ngột qua đời để lại cho những đứa trẻ những khoản trống vô hạn. Một tháng sau cái chết của bố mẹ, nhiều đứa trẻ vẫn chưa tin vào sự thật, vẫn ngơ ngác hỏi: "Khi nào ba mẹ về?" khiến bao người không khỏi xót x

 

Link gốc: http://toquoc.vn/xot-xa-2-lan-mo-coi-me-cua-cau-be-8-tuoi-covid-19-lam-ma-hai-con-mat-nua-roi-82021229183546593.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang