Chùm ảnh vui: Các cục cưng 'sập nguồn' sau ngày đầu tiên đi học

Thương các con quá, nhưng cũng buồn cười quá.

Một mùa tựu trường nữa lại về. Những đứa nhóc trong nhà lại háo hức đến trường, để gặp bạn mới, thầy cô mới. Nhưng thực tế, sau buổi học đầu tiên, sự háo hức đó còn không nhỉ?

Chùm ảnh vui dưới đây sẽ cho các vị phụ huynh một cái nhìn hài hước khác về ngày đầu tiên đi học của trẻ đấy.


Hình ảnh mình họa đích thực của câu: “Khi đi trai tráng khi về bủng beo” là đây sao?


Cùng một bộ quần áo, nhưng dáng vẻ hết sức chán chường sau một ngày đi học trông như cô bé vừa đi đánh trận về vậy…


'Con không muốn đi học nữa đâu'


Đây có phải là hình ảnh cục cưng nhà bạn mỗi sáng trước giờ đi học?


Ai đó kéo thẳng tướng đi và khóe miệng méo xệch của bé con này với…


Các bậc cha mẹ chắc chả biết nên khóc hay nên cười trước hình ảnh của cục cưng nhà mình sau một ngày đi học như thế này nữa.


Bé con này “sập nguồn” theo đúng cả nghĩa đen và bóng luôn rồi.


Trường học đôi khi cũng như cuộc đời vậy. Có khi bạn hăm hở những ngày đầu, nhưng những ngày sau bạn cần lắm một phút giây bình yên và sẽ bất chấp tất cả để đạt được điều này.


Vẻ mặt hờn cả thế giới chuẩn mực của một bé con sau khi nếm trải ngày đầu đi học là đây.


Không! Mẹ đừng hòng bắt con đứng dậy đi học! Hôm qua là quá đủ rồi!


Thế mà mẹ và các bác bảo trường học vui lắm. Đúng là không tin mấy người lớn được mà…


-Mẹ cứ để con nằm đây suy ngẫm về cuộc đời được không?
-Thôi nào cưng, chỉ là tới trường thôi mà…


Cuộc đời quả là lắm gian truân, làm con nít cũng thật khổ tâm vì đi học mà.


-Ngày thật quá dài đi mà…
-Sao mấy ngày đi chơi con không ỉu xìu như vầy hả?


Đây là đâu? Tui là ai?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang