“Sau này có bỏ chồng, chả tiếc gì, tiếc mỗi mẹ chồng thôi!”

Đó là lời chia sẻ đầy ngọt ngào của chị T.B.C với mẹ chồng của mình…

Nếu là bạn bè trên facebook của chị T.B.C thì hẳn bạn sẽ ghen tị phát hờn lên được khi thấy chị thường xuyên “khoe mẹ chồng”. Chẳng biết ngoài thế gian bao nhiêu người phải chịu cảnh làm dâu đầy uất ức, bị ăn hiếp, bị chèn ép, bị coi khinh coi rẻ như thế nào, chứ cảnh làm dâu của chị C theo như lời chị chia sẻ thì con sướng hơn tiên.

Theo như những gì chị C kể về mẹ chồng, thì mẹ chồng chị là người khá tâm lý, chăm sóc con dâu cũng tỉ mỉ cẩn thận. Từ việc xoa bóp bấm huyệt cho con dâu, đến việc chuẩn bị hộp cơm cho con dâu mang đi làm. Rồi cả chuyện dọn dẹp nhà cửa khi tết đến xuân về cũng vậy.

Chị T.B.C chia sẻ về người mẹ chồng siêu tâm lý của mình trên facebook...

Chính bởi thế mới có chuyện, hễ cãi vã hay giận nhau với chồng, thì chị C lại chỉ thút thít tiếc mỗi mẹ chồng mà thôi. Trong gia đình mà chị đang sống, mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu là mối quan hệ thâm tình, thậm chí có thể coi là chẳng khác nào giữa mẹ đẻ và con gái.

Vẫn biết là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Song cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng: chỉ cần bạn sống biết điều, biết trước biết sau, lễ phép và cư xử đúng mực thì không ai nỡ làm khổ bạn, không ai nỡ bắt nạt hoặc hoạnh họe bạn.

Cho nên, các cô con gái sắp sửa trở thành con dâu nhà người khác, hãy cứ vững tin rằng cuộc đời này vẫn đẹp sao đi. Đừng bị những câu chuyện truyền miệng đầy nước mắt trên mạng làm lung lạc ý chí lấy chồng. Cũng đừng bị ảnh hưởng bởi sách truyện hoặc phim ảnh nói về mối quan hệ ngàn đời của mẹ chồng với con dâu.

Bởi trong cuộc sống này vẫn có những người mẹ chồng rất tâm lý, rất biết cách chiều chuộng con dâu. Như câu chuyện của chị T.B.C bên trên cũng là một ví dụ điển hình đấy nhé!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang