Trúng số độc đắc nhưng cô gái trẻ này lại muốn kiện công ty xổ số!

Có bao giờ bạn ước "được" như cô gái này không - Có quá nhiều tiền nhưng không biết phải làm gì với nó?

Jane Park (Edinburgh, Anh) có lẽ đã trở thành mục tiêu đầy ganh tỵ của các cô gái tuổi teen, khi mới 17 tuổi nhưng đã may mắn trúng xổ số với giải thưởng 1 triệu bảng Anh (tương đương hơn 28 tỉ đồng) của công ty xổ số EuroMillions. Đây quả thực là một sự kiện đáng nhớ trong đời cô gái trẻ, bởi ở thời điểm đó, cô chỉ là nữ sinh có cuộc sống vô cùng bình thường, với công việc bán thời gian 8 bảng/ ngày, sống cùng mẹ trong một căn hộ nhỏ. 


Chân dung cô gái trẻ Jane bên cạnh giải thưởng của mình

Việc trúng số đã đưa cô trở thành một trong những người trúng số độc đắc trẻ nhất nước Anh. Và khi một cô gái còn non nớt, trẻ tuổi cầm nhiều tiền trong tay, thì cô ấy lập tức ''tiêu không cần suy nghĩ''. Cô mua giày hiệu, túi hiệu, trang sức đắt tiền, mua siêu xe Range Rover, nuôi chó Chihuahua. Ngoài ra, cô đi du lịch khắp nơi, ở những resort sang chảnh. Jane còn đầu tư tiền vào việc phẫu thuật thẩm mỹ, cụ thể là nâng ngực. Cuộc sống dường như không có gì khác ngoài việc suy nghĩ xem hôm nay tiêu tiền vào việc gì. 

Nhưng dường như việc sở hữu quá nhiều tiền không làm cho cô gái trẻ cảm thấy hạnh phúc. Cô chia tay bạn trai, dù trước đó, cô tặng cho anh ta rất nhiều quà tặng đắt tiền, với mong muốn có thể khiến người mình yêu sung sướng và cảm động. Cô làm từ thiện, nhưng những kẻ ganh ghét lại bảo là cô đang làm màu. Cô gặp nhiều người đến thuyết phục mình đầu tư tiền vào trái phiếu. Cô từng bị phạt 110 bảng Anh vì lăng mạ một bảo vệ hộp đêm và còn chuẩn bị hầu tòa vì lái xe với nồng đồ cồn cao.


Có nhiều tiền trong tay, cô ăn chơi không cần suy nghĩ

Và chính những điều này đã khiến cô nhận ra, mình đang sống một cuộc đời quá sức vô nghĩa, cụ thể là đầy đủ về tinh thần, nhưng trống rỗng về tình cảm. ''Tôi ước gì mình chưa từng có nhiều tiền như thế này, có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Tôi không có mục tiêu, không hoài bão, không biết nên làm gì. Tôi cảm thấy mình già nua như một người đàn bà 40 tuổi''

Vì lẽ đó, mà cô nảy ra ý định kiện công ty xổ số, với lý do ''Tôi cho rằng công ty nên quy định độ tuổi người trúng số là ''trên 18 tuổi, tha vì trên 16 tuổi. Bởi người ta sẽ không biết làm gì với số tiền quá lớn như vậy ở cái tuổi còn quá trẻ, và chưa có đầy đủ ý thức’’

Người đại diện công ty xổ số EuroMillions tại Anh cho biết: "Độ tuổi của người trúng xổ số là do pháp luật quy định" và quyết định tìm cho Jane một chuyên gia tư vấn kinh tế, để có thể giúp cô biết cách sử dụng số tiền này hợp lý hơn.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang