9 tháng nhục nhã trong "tổ quỷ" của cô gái bị bắt cóc làm nô lệ tình dục và nỗi ám ảnh khôn nguôi đeo bám cả đời nạn nhân

Anna cảm thấy vui vì cô đã góp phần trong quá trình thay đổi luật pháp thế nhưng 9 tháng trong 'tổ quỷ' đã khiến cô tổn thương cả về thể chất và tinh thần vĩnh viễn.

Nhà báo kiêm nhà văn Jason Johnson đã kể câu chuyện về cuộc đời của Anna trong cuốn sách Slave.

Vào năm 2012, một dự luật chống buôn người đã được đưa ra nhằm ngăn chặn hành động của những kẻ buôn bán tình dục. Cùng với một người bạn là nhà báo, Anna đã gặp Lord Maurice Morrow, người đã đề xuất dự luật và giúp đệ trình một dự luật mới về những vấn đề này lên Hội đồng lập pháp Bắc Ireland.

Năm 2014, các nghị sĩ quốc hội Bắc Ireland đã bỏ phiếu ủng hộ thay đổi luật, luật chống buôn người mạnh nhất vào thời điểm đó khiến cho việc mua dâm trở thành việc bất hợp pháp. Đạo luật Cấm khai thác và buôn bán người thông qua năm 2015 khiến Bắc Ireland trở thành nơi đầu tiên và duy nhất ở Anh coi mua dâm là phạm tội.

Anna cảm thấy vui vì cô đã góp phần trong quá trình thay đổi luật pháp thế nhưng 9 tháng trong "tổ quỷ" đã khiến Anna tổn thương cả về thể chất và tinh thần vĩnh viễn. Cơ thể cô dường như đã bị hủy hoại nghiêm trọng, lưng dưới và đầu gối lúc nào cũng đau đớn. Trên đầu cô có một mảng trụi tóc ở phía sau, nơi những sợi tóc không thể mọc lại sau quá nhiều lần bị giật.

Anna cũng bị những chuyện cũ ám ảnh. Cô mất ngủ thường xuyên và khi ngủ được thì toàn gặp ác mộng. Đôi khi cô vẫn ngửi thấy những mùi từng khiến mình ghê sợ -  mùi rượu cồn trộn lẫn mùi khói thuốc, mồ hôi, tinh dịch và hơi thở của những kẻ đã lạm dụng mình...

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/9-thang-nhuc-nha-trong-to-quy-cua-co-gai-bi-bat-coc-lam-no-le-tinh-duc-va-noi-am-anh-khon-nguoi-deo-bam-ca-doi-nan-nhan-2220202321513782.htm

 

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU