Ám ảnh câu nói của bệnh nhân COVID-19 nguy kịch ở TP.HCM: "Bao giờ em chết? Nhà em nghèo lắm, xin đừng điều trị nữa"

Đừng đặt ống nội khí quản cho em”, “Bao giờ em chết?” là những câu nói ám ảnh các nhân viên y tế tại một Trung tâm Hồi sức tích cực ở TP. Hồ Chí Minh, khi điều trị cho một bệnh nhân nguy kịch.

Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục sau 1 tháng điều trị. (Ảnh: BYT)

Theo sát nam bệnh nhân từng ngày, ThS. Hoàng Minh Hoàn, Điều dưỡng trưởng Trung tâm Hồi sức tích cực chia sẻ, có rất nhiều bệnh nhân với thể trạng nặng lâm vào nản chí, nhưng các anh chị em điều dưỡng, y bác sĩ đã cố gắng động viên để Bình ngồi lên, tập phục hồi chức năng.

"Bình mới có cưới vợ nhưng chưa có con, phải cố gắng để cho Bình được trở về với gia đình.

Rất vui mừng khi bệnh nhân mình chăm sóc, điều trị đã hồi phục một cách ngoạn mục. Bình có chia sẻ hiện tại rất nhớ vợ và gia đình. Hy vọng sau này bạn ấy có thể quay trở lại hòa nhập với cuộc sống tốt hơn" - điều dưỡng vui mừng chia sẻ.

 

 

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/am-anh-cau-noi-cua-benh-nhan-covid-19-nguy-kich-o-tphcm-bao-gio-em-chet-nha-em-ngheo-lam-xin-dung-dieu-tri-nua-222021249122635200.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU