Bố mẹ cậu bé chỉ cầu mong con mình được khỏe mạnh.
Cha của Sebastian còn kể lại rằng, vào thời điểm con trai mình chào đời, anh được bác sĩ thông báo nếu đứa trẻ không chui ra ngoài trong vòng 30 phút, cả mẹ và con sẽ khó lòng qua khỏi. May mắn thay, 2 mẹ con đã sống sót sau đó nhưng bác sĩ cũng nhắc nhở rằng, cuộc sống của con trai anh sau này sẽ có nhiều trắc trở.
Khi được nghe bác sĩ thông báo như vậy, cha mẹ của Sebastian không quan tâm, điều họ muốn duy nhất là thấy con mình được chào đời bình an và khỏe mạnh.
Cha của Sebastian nói thêm: "Khi nhìn thấy con trai khôn lớn mỗi ngày như thế này là một phước lành".
Mặc dù cậu bé bị tự kỷ và mắc phải tình trạng hiếm gặp, nhưng đối với cha mẹ của Sebastian, việc nhìn thấy con mình khỏe mạnh là điều quan trọng hơn tất cả.
Nguồn: Nypost