Đọc dự thảo mới về hình thức phạt học sinh vi phạm mà tôi thở phào: Hoan nghênh nghiêm khắc đúng chỗ!
(lamchame.vn) - Vậy là, sau nhiều năm, cuối cùng ngành giáo dục cũng đã có động thái rõ ràng: nghiêm khắc, nhưng không cực đoan.
"Tôi là ai, là chó hay là vịt?"
Hay là một chú chó mỏ vịt...
Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày...
"Ahihi"
Chất chơi thế này chứ chẳng đùa!!
Trông tôi hài hước chứ hả anh bạn?
Thế tôi có hài không?
Hình tượng chú chó thân thiện nhất năm đây rồi
Đây chắc có lẽ là kiểu "rọ mõm" cây nhà lá vườn nhất phải không?